Chính thức: Sau Ashley Young, một gương mặt cốt cán khác phải "khăn gói" rời Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 05:56 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Sau Ashley Young, Man Utd đã chính thức chia tay Marcos Rojo trong phiên chuyển nhượng tháng 1/2020.

Man Utd vừa có động thái tăng tốc ngoạn mục trên TTCN khi một mặt giữ chân thành công Eric Bailly tới năm 2022, một mặt đón "bom tấn" mang tên Bruno Fernandes về Old Trafford. Không dừng lại ở đó, Quỷ đỏ cũng tỏ ra năng suất trong chiều chia tay các cầu thủ. Người đầu tiên nói lời chia tay Man Utd trong tháng 1/2020 là Ashley Young và mới đây nhất, mọi cái tên khác cũng đã nối gót lão tướng người Anh.

Cụ thể, ngay sau khi có được chữ ký của Bruno Fernandes, Man Utd đã nói lời chia tay với Marcos Rojo. Điểm đến của trung vệ người Argentina là CLB Estudiantes. Trên trang chủ của CLB, đội bóng đã hân hoan thông báo về việc chiêu mộ thành công Marcos Rojo. Dù không công bố chi tiết hợp đồng nhưng giới thạo tin cho rằng Quỷ đỏ sẽ cho mượn người tới hết mùa giải 2019/20.

Gia nhập Man Utd vào mùa hè 2014 với mức giá 16 triệu bảng, Marcos Rojo được kỳ vọng sẽ trở thành "lá chắn thép" trước khung thành của thủ môn De Gea. Mặc dù vậy, trung vệ người Argentina lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng do thường xuyên mắc chấn thương.

Kể từ khi HLV Solskjaer tiếp quản ghế nóng Man Utd, trung vệ người Argentina hiếm khi được ra sân trong đội hình 1. Hiện tại, Harry Maguire và Victor Lindelof đang là những sự lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Na Uy. Bên cạnh đó, Eric Bailly và Phil Jones cũng là những phương án được ưu tiên sử dụng hơn Marcos Rojo.

Chính vì lẽ đó, Marcos Rojo được cho là đã chủ động gặp HLV Solskjaer đề đạt nguyện vọng rời Man Utd để có cơ hội thi đấu nhiều hơn và được chấp thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!