Chơi như "lên đồng", Harry Kane vẫn lỡ hẹn với danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2017/18

H.MCập nhật 00:02 ngày 14/05/2018

VTV.vn - Sau 2 mùa giải liên tiếp nắm giữ danh hiệu Vua phá lưới Premier League, cuối cùng Harry Kane cũng đã phải nhường lại vinh dự ấy cho Mohamed Salah…

Harry Kane và Tottenham vừa cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu cuối mùa vô cùng mãn nhãn. Cả Tottenham và đội khách Leicester City đều nhập cuộc như thể hàng thủ "đi ngủ" và kết quả là một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ đã xảy ra tại Wembley.

Jamie Vardy là người mở tỷ số cho đội khách nhưng chỉ 3 phút sau Harry Kane đã mang về bàn quân bình tỷ số. Song thế giằng co chỉ được duy trì tới phút thứ 16 khi Riyad Mahrez một lần nữa giúp bầy Cáo vượt lên. Sau giờ nghỉ khoảng 2 phút, tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Leicester City nhờ pha lập công của Iheanacho, trước khi Erik Lamela rút ngắn tỷ số phút 49.

Lần lượt từ phút 53 tới phút thứ 76, 4 bàn thắng nữa đã được ghi với 3 pha lập công thuộc về đội chủ nhà. Trong đó, Harry Kane là người ghi bàn thắng cuối cùng mang về chiến thắng đảm bảo vị trí thứ 3 chung cuộc cho Tottenham.

Cú đúp mà tiền đạo người Anh thực hiện được giúp anh có tổng cộng 30 pha lập công tại Premier League 2017/18. Mặc dù vậy, Salah của Liverpool lại phá tan kỷ lục bàn thắng cũ từng tồn tại (31 bàn) để ghi tên mình vào lịch sử Premier League khi trở thành chân sút đầu tiên có 32 pha lập công trong 1 mùa giải.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Harry Kane đã thất bại trước Mohamed Salah trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2017/18. Vậy là sau 2 mùa giải liên tiếp nắm giữ danh hiệu Vua phá lưới Premier League, cuối cùng Harry Kane cũng đã phải nhường lại vinh dự ấy cho Mohamed Salah…