Huyền thoại Arsenal hối hận vì mối quan hệ lạnh nhạt với Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 17:09 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Thierry Henry đã gửi lời tri ân ông thầy cũ Arsene Wenger và bày tỏ sự tiếc nuối khi mối quan hệ thầy trò từng rạn nứt trong quá khứ.

HLV Wenger sẽ lần cuối cùng ra sân trên cương vị "thuyền trưởng" Arsenal trong màn đụng độ Huddersfield, khép lại 22 năm dẫn dắt The Gunners. Những ngày qua, cả thế giới bóng đá đã lên tiếng tri ân HLV Wenger vì những đóng góp của ông đối với Arsenal dù cho The Gunners không còn đạt được những thành công dưới sự dẫn dắt của ông những năm gần đây như trong quá khứ.

Thậm chí, tuần trước, HLV Wenger đã được tổ chức một buổi lễ chia tay trên sân Emirates. Tuy nhiên, cậu học trò từng cùng Ngài Giáo sư làm nên tên tuổi Arsenal lẫy lừng – Thierry Henry lại không có mặt. Sau đó, Henry đã lên tiếng giải thích lý do vắng mặt vì ràng buộc hợp đồng với nhà đài Sky mà anh đang tham gia công tác bình luận, tuy nhiên, "con trai thần gió" vẫn vấp phải những sự chỉ trích nặng nề vì hành động không tới chia tay ông thầy cũ của mình.

Thực tế, nhiều người tin rằng mối quan hệ thầy trò giữa HLV Wenger và Thierry Henry đã phần nào rạn nứt trong những năm qua. Trên sóng truyền hình, cựu danh thủ người Pháp không ít lần chỉ trích đội bóng cũ, đặc biệt là sau khi Thierry Henry không được tin tưởng trao cho một công việc huấn luyện tại Arsenal cách đây vài mùa giải.

Mặc dù vậy, trong một chia sẻ mới nhất trên trang chủ của Arsenal, Thierry Henry đã bày tỏ sự hối tiếc về cách mà bản thân đối xử với ông thầy cũ.

"Thật không may mắn khi chúng ta không được nhìn thấy việc ông ấy dành hàng giờ ở trên sân cỏ và văn phòng của mình chỉ để chắc chắn rằng Arsenal có thể vận hành tốt" – Thierry Henry cho hay – "Tôi biết nghe thật sáo rỗng, công việc và những chuyện liên quan, tuy nhiên nghe này: Tôi có thể làm chứng bởi tôi đang bắt đầu với công việc này. Thật khó để trở thành một HLV đấy".

"Tôi thường xuyên bị căng thẳng. Ước gì có thể phân thân để làm nhiều công việc cho cả đội. Đó là những gì mọi người không thấy. Thật là công việc khó khăn.

"Tôi biết mọi người sẽ nói với tôi rằng ông ấy đã có một công việc đáng mơ ước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông ấy không phải là người, không có nghĩa rằng ông ấy không có cảm xúc, không có nghĩa rằng ông ấy miễn nhiễm với những lời chê bai.

"Tôi đã tới để xem HLV Wenger thực hiện một cuộc phỏng vấn và hỏi ông ấy có khỏe không. Ông ấy nói rằng: Tôi ổn, Arsenal lại thua một trận nữa và tôi nói rằng: Không, tôi không hỏi về trận đấu. Tôi hỏi rằng: Ông có khỏe không?. Tôi cảm thấy tệ bởi khi là một cầu thủ tôi chưa từng tới thăm Wenger và hỏi xem ông ấy có khỏe không bởi thực chất tôi không quan tâm. Chẳng ai quan tâm cả.

"CĐV chẳng quan tâm về việc làm thế nào để trở thành một HLV cừ hết. Mọi người chỉ tới đó và hỏi những câu đại loại như: Tại sao tôi không được chơi bóng; Tại sao tôi phải chơi bên cánh trái?

"Người hâm mộ thì hỏi: Tại sao cầu thủ này lại phải chơi ở đó? Truyền thông thì quan tâm: Tại sao thế này, Tại sao thế kia?

"Mọi người chỉ tay vào HLV. Vì thế, ông ấy xứng đáng với một danh hiệu".