Man City "cùn", HLV Guardiola đổ tội cho... trái bóng

Cập nhật 09:59 ngày 25/10/2017

VTV.vn - Sau khi chứng kiến màn trình diễn kém thuyết phục của Man City trước đội bóng yếu Wolves, HLV Pep Guardiola đã "trút giận" lên… trái bóng của League Cup.

Dù chỉ phải đụng độ đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Wolverhampton Wanderers tuy nhiên Man City đã phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng. Đội bóng trong quyền HLV Pep Guardiola thậm chí cần tới loạt "đấu súng" trên chấm 11m mới có thể đi tiếp ở vòng 1/8 League Cup 2017.

Mặc dù vậy, HLV Pep Guardiola không tỏ ra cáu giận với các học trò. Thay vào đó, ông rất bức bối với… trái bóng Miter (được sử dụng ở League Cup). Ông nói rằng trái bóng này "không thể chấp nhận được cho một cuộc đọ sức ở đẳng cấp cao".

Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định: "Trái bóng không phù hợp với một giải đấu đỉnh cao. Nó quá nhẹ và trôi đi liên tục. Đó không phải một trái bóng tốt. Chúng tôi không thể ghi bàn với một trái bóng như vậy. Tôi có thể nói như thế bởi sau cùng Man City đã giành chiến thắng.

Tôi xin lỗi Carabao Cup, nhưng đây không phải là trái bóng thích hợp cho một giải đấu nghiêm túc. Đó đơn thuần là vì vấn đề quảng cáo, tiền bạc. Trái bóng quá nhẹ, thật không chấp nhận được".

Khi được hỏi về việc các học trò của mình đã có thời gian làm quen với trái bóng hay chưa, HLV Guardiola nói: "Chỉ 1-2 ngày, nhưng trái bóng thì tệ từ 1-2 năm, thật không thể chấp nhận được. Mọi cầu thủ đều phàn nàn về nó".