Man Utd 6-2 Leeds United: Mưa bàn thắng ở Old Trafford, Man Utd áp sát top đầu

PVCập nhật 06:42 ngày 21/12/2020

VTV.vn - Chiến thắng đậm 6-2 khi tiếp đón Leeds United đã giúp Man Utd vươn lên vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Sau 16 năm, cuộc đối đầu từng một thời được coi là kinh điển của bóng đá Anh giữa Manchester United và Leeds United mới lại được tái hiện, và 90 phút trên sân Old Trafford đã không làm những người theo dõi phải thất vọng.

Manchester United mùa này luôn khởi đầu chậm chạp trong các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng cuộc tiếp đón Leeds United thì khác hẳn. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu, và thành quả đã sớm đến với họ chỉ 2 phút sau khi bóng lăn. 

Man Utd 6-2 Leeds United: Mưa bàn thắng ở Old Trafford, Man Utd áp sát top đầu - Ảnh 1.

Scott McTominay - Cầu thủ được trao suất đá chính thay Paul Pogba, là người lập công với một cú sút xa hiểm hóc sau đường chuyền của Bruno Fernandes. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua thì chỉ 1 phút sau, Leeds đã bị thủng lưới lần thứ 2, và người ghi bàn tiếp tục là McTominay. Với 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút đầu trận, tiền vệ mang áo số 39 trở thành cầu thủ lập cú đúp nhanh nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Lợi thế sớm giúp Manchester United càng thi đấu hưng phấn hơn, trong khi các cầu thủ Leeds nỗ lực tràn lên tấn công nhưng chỉ càng để lộ thêm nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Hệ quả là đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Bruno Fernandes và Victor Lindelof để vươn lên dẫn trước 4-0. Phải đến phút 41, Liam Cooper mới mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Leeds.

Man Utd 6-2 Leeds United: Mưa bàn thắng ở Old Trafford, Man Utd áp sát top đầu - Ảnh 2.

Sang hiệp 2, 2 đội tiếp tục duy trì thế trận cởi mở như 45 phút đầu tiên, và những bàn thắng vẫn tiếp tục đến. McTominay đã mở đầu cho bữa tiệc tại Old Trafford, và cũng chính anh tiếp tục góp công trong việc dập tắt hi vọng ngược dòng nhỏ nhoi của đội khách, khi có đường kiến tạo thuận lợi để Daniel James nâng tỉ số lên 5-1 ở phút 66. 4 phút sau, Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp cho riêng mình khi lập công trên chấm phạt đền. Lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, một đội bóng do HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt mới để thua tới 6 bàn trong 1 trận đấu, và pha ghi bàn tuyệt đẹp của Stuart Dallas ở phút 73 cũng chẳng thể làm nguôi đi nỗi thất vọng của nhà cầm quân người Argentina.

Man Utd 6-2 Leeds United: Mưa bàn thắng ở Old Trafford, Man Utd áp sát top đầu - Ảnh 3.

Giành chiến thắng chung cuộc 6-2, Manchester United vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Sau khởi đầu khó khăn, đội chủ sân Old Trafford đang cho thấy, họ thực sự là một ứng cử viên vô địch ở mùa giải này.

Man Utd 6-2 Leeds United: Mưa bàn thắng ở Old Trafford, Man Utd áp sát top đầu - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!