Man Utd đối diện nguy cơ mất trắng 30 triệu bảng vì quyết tâm của sao thất sủng

H.M (dịch)Cập nhật 07:17 ngày 28/07/2018

Luke Shaw khẳng định sẽ không ký hợp đồng chỉ để ra đi. Hậu vệ sinh năm 1995 muốn tập trung hoàn toàn cho bóng đá để chứng minh bản thân xứng đáng được Man Utd giữ lại.

VTV.vn - Dù chỉ còn thời hạn 1 năm hợp đồng với Man Utd tuy nhiên Luke Shaw chưa muốn nghĩ tới chuyện tương lai mà chỉ tập trung vào cống hiến cho CLB và thể hiện giá trị bản thân.

Luke Shaw được đưa về Man Utd vào năm 2014 với mức giá lên tới 30 triệu bảng – con số đáng nể vào thời điểm đó đối với một hậu vệ đang lên. Tuy nhiên, sau 4 năm thi đấu tại Old Trafford, Luke Shaw liên tiếp vật lộn với chấn thương và không thể thể hiện bản thân để rồi dần rơi vào sự ghẻ lạnh của HLV. Mùa giải trước, dù tình hình sức khỏe đã ổn hơn, thế nhưng, Luke Shaw vẫn không được lòng Mourinho vì những màn trình diễn kém thuyết phục.

Dẫu vậy, Man Utd vẫn đang mong muốn làm mới hợp đồng với Luke Shaw mà lý do được hiểu ở đây là bởi hợp đồng của cầu thủ này chỉ còn 1 năm và đội chủ sân Old Trafford không muốn mất trắng gương mặt mà họ từng chi bộn tiền để đưa về.

Và trong một phát biểu gần nhất, hậu vệ sinh năm 1995 đã tỏ ra không đồng ý với điều này. Anh khẳng định sẽ không làm điều đó – ký hợp đồng chỉ để ra đi. Luke Shaw cho hay, bản thân sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục được ở lại Man Utd và tỏa sáng.

Chia sẻ với báo chí, Luke Shaw nói: "Tôi không nghĩ mình muốn làm mới hợp đồng vào lúc này. Tôi muốn chứng minh với mọi người rằng tôi xứng đáng có hợp đồng mới, thay vì những lý do ngoài bóng đá. Tôi muốn ở lại Man Utd, tất nhiên rồi, vì vậy tôi cần chứng minh khả năng của mình. Tôi sẽ chỉ gia hạn hợp đồng khi CLB thực sự cần điều đó, bằng không tôi sẽ là cầu thủ tự do vào mùa giải sau".

"Tôi đang hướng đến mùa giải mới và không biết điều gì chờ đón. Tôi sẽ ở lại Man Utd, trừ khi điều bất ngờ xảy ra hay HLV đến và nói thẳng với tôi rằng tôi không còn nằm trong kế hoạch của ông ấy nữa. Tôi muốn chơi bóng chứ không muốn chỉ nhận tiền và không làm gì. Tôi chỉ mới 23 tuổi, sự nghiệp của tôi còn ở phía trước và hiện tôi chỉ muốn chơi bóng".

"Tôi không muốn tiếp tục ngồi dự bị và để thời gian trôi đi vô ích. Đó không phải là tôi. Tôi đang rất sẵn sàng, thi đấu và cạnh tranh cho vị trí chính thức.

"HLV từng nói rằng ông ấy biết tôi còn có thể cố gắng hơn nữa và ông ấy thất vọng khi tôi không nỗ lực hết sức mình. Mourinho biết tôi có thể làm gì, đó là một trong những điều ông ấy hy vọng ở tôi. Đó là lý do tôi có động lực để chiến đấu, để chứng minh bản thân có đủ khả năng để chơi cho Man United"