Man Utd duyệt chi tiền tấn, "phá đám" kế hoạch chuyển nhượng của Real Madrid

H.M (dịch)Cập nhật 21:27 ngày 13/01/2018

VTV.vn - Man Utd đang hứa hẹn cho David De Gea trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới để ngăn chặn Real Madrid tiếp cận thủ thành người TBN.

De Gea đã trên bờ vực chia tay sân Old Trafford để gia nhập Real Madrid năm 2015 tuy nhiên thương vụ "thế kỷ" này đổ bể phút cuối vì vấn đề giấy tờ. Hiện tại, thủ thành người TBN tiếp tục chứng minh được bản thân là một trong những "người nhện" xuất sắc nhất thế giới, chính vì lẽ đó, sức hút của anh đối với Real Madrid không hề thuyên giảm.

Điều này khiến Man Utd không khỏi lo lắng bởi hợp đồng hiện tại của De Gea với sân Old Trafford sẽ đáo hạn vào năm 2019.

Chính vì lẽ đó, HLV Jose Mourinho cũng đang mong muốn tưởng thưởng cho De Gea một bản hợp đồng mới và CLB sẽ bắt đầu đàm phán với thủ thành số 1 CLB trong vào tuần tới - đây là thông tin vừa được tờ The Sun đăng tải.

Tờ báo này cũng khẳng định Quỷ đỏ sẵn sàng đề nghị De Gea mức lương 300.000 bảng/tuần, bằng những gì mà bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man Utd - Paul Pogba đang được hưởng. Man Utd hy vọng De Gea sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới dài hạn với CLB trước thềm World Cup 2018 được tổ chức tại nga.

De Gea đang trải qua một mùa giải ấn tượng nữa tại Nhà hát của những giấc mơ, khi đóng góp vào thành tích chỉ để thua 3 trận từ đầu mùa của Man Utd. Quỷ đỏ hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH, 15 điểm ít hơn Man City.

Đoàn quân của HLV Mourinho sẽ tiếp tục kế hoạch chinh phục Premier League vào ngày thứ 2 tuần tới khi đụng độ đội bóng ngấp nghé xuống hạng Stoke City tại Old Trafford.

Ibrahimovic, người không đóng góp được nhiều cho Man Utd ở mùa giải này vì phải vật lộn với chấn thương đầu gối mà anh mắc phải cuối mùa giải trước, sẽ tiếp tục không nằm trong kế hoạch sử dụng của Mourinho ở cuộc đọ sức tới. Mourinho cũng tiết lộ rằng Ibrahimovic đang "không hài lòng với tình hình bản thân hiện tại".

"Ibrahimovic bị chấn thương và hoàn toàn không hài lòng với tình trạng hiện tại" - HLV Mourinho nhận định - "Cậu ấy đã chính đấu như một con hổ - giống như cậu ấy nói - để trở lại và cậu ấy đã làm được".

"Nhưng cậu ấy mong muốn được thi đấu nhiều hơn nhưng mới chỉ thi đấu được 45-60 phút một trận và cậu ấy không hài lòng với cảm giác bóng của bản thân. Cậu ấy đã tìm kiếm những bác sỹ mới, những chuyên gia mới và chúng tôi đã quyết định không sử dụng Ibra cho tới khi cậu ấy hoàn toàn cảm thấy thoải mái để trở lại với công việc. Ngày Ibra trở lại tập luyện cùng đội tuyển sẽ là khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn với cậu ấy để Ibra trở lại với Man Utd càng sớm càng tốt.