Man Utd rơi chiến thắng phút chót, Mourinho mắng học trò quá khờ dại

H.TCập nhật 10:16 ngày 24/12/2017

De Gea bất lực trước bàn thắng phút chót của Maguire

VTV.vn - Chơi hơn người và dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu nhưng Man Utd lại để cho Leicester City gỡ hòa chỉ vài giây trước khi kết thúc hiệp 2.

Juan Mata tỏa sáng với một cú đúp nhưng chừng đó là chưa đủ để Man Utd có thể giành trọn 3 điểm tại King Power. Chơi hơn người từ phút 73 nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dứt điểm trận đấu, Quỷ đỏ đã phải trả giá khi hậu vệ Harry Maguire ghi bàn thắng ở phút 90+4, gỡ hòa 2-2 cho Leicester City và giữ 1 điểm ở lại sân King Power một cách ngoạn mục. Trận hòa như thua này khiến Man Utd bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 13 điểm.

Với cái cách để mất điểm đáng thất vọng đến vậy, HLV Jose Mourinho đã không ngần ngại chỉ trích các học trò trong cuộc họp báo sau trận: "Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu quá khờ dại trong vòng cấm của họ cũng như trong vòng cấm của mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm".

Man Utd rơi chiến thắng phút chót, Mourinho mắng học trò quá khờ dại - Ảnh 1.

Man Utd đã khờ dại từ hàng công đến hàng thủ

"Một số cầu thủ đã có những quyết định khờ dại và thời gian sẽ giúp họ trưởng thành hơn nhưng một số cầu thủ khác lại cứ khờ dại cho đến cuối sự nghiệp" – Người đặc biệt cay đắng.

Nhờ lại tình huống bị gỡ hòa, HLV Mourinho chỉ ra sai lầm: "Không có một sự chín chắn nào khi Smalling gặp rắc rối. Họ đã đưa bóng cho một cầu thủ băng lên như Maguire và các cầu thủ đã không thể đọc trận đấu để đưa ra sự điều chỉnh. Tôi không thể dừng trận đấu để chỉ đạo đội bóng. Trong 2 phút cuối, các cầu thủ phải thích ứng và đọc trận đấu nhưng họ đã không làm như vậy".

Man Utd sẽ có cơ hội sửa sai vào ngày Boxing Day (26/12) khi tiếp đón Burnley trên sân nhà Old Trafford.