Man Utd sụp đổ tại Anfield, HLV Klopp từ chối "tiệc tùng" cùng CĐV Liverpool

PVCập nhật 18:05 ngày 20/01/2020

Thắng ấn tượng, HLV Klopp vẫn giữ một thái đội thản nhiên khi trả lời họp báo

VTV.vn - Chiến thắng ấn tượng trong một trận derby nước Anh như lời khẳng định về sức mạnh tuyệt đối của Liverpool.

Liverpool đón tiếp một Man Utd bất ổn và thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Không ngoài dự đoán, đội quân của Jurgen Klopp đã có một trận đấu tương đối dễ dàng trước đối thủ nhiều duyên nợ. Rashford, Pogba phải nghỉ dài ngày, McTominay cũng chấn thương và vắng mặt, không quá khi nói Man Utd đã phải chịu hành hạ suốt 90 phút trên Anfield. Trận đấu kết thúc nhàn nhã với tỉ số 2-0 cho Liverpool, một trận đấu không có nhiều điều để bàn về lối chơi hay chiến thuật.

Trước vòng đấu này, Man Utd là đội bóng duy nhất chưa thua Liverpool mùa giải năm nay. Nhưng ngay khi trận đấu trải qua những phút đầu tiên, người ta đã có cảm giác về sự sụp đổ của Quỷ đỏ. Liverpool áp đặt lối chơi lấn lướt một cách dễ dàng và đủng đỉnh trước đội khách. Và chỉ cần đến quả phạt góc thứ 2 trong tổng số 8 quả phạt góc mà Liverpool có trong hiệp một, De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 cho Lữ đoàn đỏ.

Man Utd sụp đổ tại Anfield, HLV Klopp từ chối tiệc tùng cùng CĐV Liverpool - Ảnh 1.

Van Dijk mở đầu cho chiến thắng của Liverpool

Thế trận của hiệp 2 hầu như không có gì thay đổi, vẫn là Liverpool chủ động ép sân và dồn Man Utd về phía vòng cấm. Những pha phản công của Man Utd cũng không có gì nguy hiểm và thường sớm bị ngắt quãng với hàng thủ hoàn hảo của đội chủ nhà.

Đúng phút cuối cùng của trận đấu, bàn thắng thứ 2 đã đến cho đội chủ nhà khi cả De Gea cũng lên tham gia tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Một đường phát bóng hoàn hảo từ Alisson cho Salah, không ai bên phía Man Utd theo kịp anh và tiền đạo người Ai Cập dễ dàng ghi bàn hạ gục De Gea ấn định tỉ số 2-0 cho Liverpool.

Phát biểu sau trận đấu, Jurgen Klopp nhận định: "Quãng thời gian đầu hiệp 2 thực sự là dã man đối với họ. Chúng tôi luôn có 6 hoặc 8 cầu thủ tham gia tấn công và vây hãm khu vực 16m50".

"Đương nhiên người hâm mộ của chúng tôi có quyền mơ mộng, ca hát, bất cứ điều gì mà họ muốn. Chúng tôi chưa thể tham gia vào bữa tiệc của họ được, nhưng không sao cả, chúng tôi biết mình đang làm gì" - chiến lược gia người Đức cho biết.

Vẫn giữ một thái đội thản nhiên khi trả lời họp báo, Klopp thậm chí đã làm nhiều người phát bực với sự từ tốn của mình. Nhưng rõ ràng với việc chiến thắng toàn bộ đối thủ ở Ngoại hạng Anh chỉ sau 23 vòng đấu, Klopp có muốn khiêm nhường cũng khó. Giành 64/66 điểm đến thời điểm hiện tại, sẽ không có một bất ngờ nào có thể xảy đến với Liverpool được nữa. Chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019/2020 có lẽ đã có chủ.