Morata: Lẽ ra tôi không bao giờ nên rời Juventus

H.M (dịch)Cập nhật 19:49 ngày 30/10/2017

VTV.vn - Tiền đạo người Tây Ban Nha cho rằng anh đã bị "đối xử như trẻ con" khi trở lại Bernabeu sau một mùa giải thành công trong màu áo Juventus.

Chân sút Alvaro Morata thừa nhận bản thân vẫn còn nhớ cuộc sống tại Italy và không bao giờ nên rời Juventus để trở lại với Real Madrid.

Ngôi sao sáng giá của Chelsea đã có 2 mùa giải thi đấu thăng hoa trong màu áo Bà đầm già thành Turin, giành 2 danh hiệu quốc nội và lọt vào chung kết Champions League mùa giải 2014/15, trước khi Real Madrid kích hoạt mệnh đề mua lại, trị giá khoảng 30 triệu Euro vào năm 2016.

Morata gặp khó khăn trong việc khẳng định mình tại Santiago Bernabeu và phải rời tới Chelsea cùng bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng.

Gần như ngay lập tức, Morata đã chứng minh được bản thân tại Chelsea, ghi được 6 bàn thắng trong 9 trận đấu Premier League, tuy nhiên, tiền đạo người TBN cũng khẳng định ước mong được trở lại Italy.

"Có những thoả thuận phải tôn trọng, nhưng sự thất vọng là rất lớn. Tôi đã trở về đúng nơi bắt đầu" – Morata nói – "Nhưng Real Madrid đối xử với tôi như một đứa trẻ như trước khi tôi có 2 mùa giải thành công ở Italy".

"Tôi đến Italy giống như một cậu bé nhưng tôi trở về với tư cách một người đàn ông. Tôi có lẽ không bao giờ nên rời Italy và Juventus. Tôi thực sự nhớ Italy. Vợ tôi nên sống ở TBN; Tôi nên sống ở Italy".

"Ở TBN, kỹ thuật là tối cao. Ở Italy, đó là vấn đề chiến thuật. Ở Anh, hầu hết đều coi trọng vấn đề thể lực" – Morata cho biết thêm – "Nơi khó khăn nhất là Italy: nơi các đội bóng được tổ chức rất tốt và các cầu thủ phòng ngự rất xuất sắc".

Khi được hỏi tại sao lại chọn Anh, Morata nói: "Bởi vì nơi đây có một HLV xuất sắc như Antonio Conte. Chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện về việc một thương vụ có thể xảy ra và cuối cùng tôi đã đồng ý đến London".

"Tôi biết Conte và tôi không có vấn đề trong việc hiểu chiến thuật của ông ấy. Tôi thực sự nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội; chúng tôi có một nhóm TBN: Azpilicueta; Marcos Alonso, Fabregas và Pedro. Điều đó khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn".