Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới

M.HCập nhật 04:15 ngày 05/05/2019

VTV.vn - Newcastle không hề dễ chơi nhưng Liverpool đang dần cho thấy dáng dấp của 1 "ông lớn" khi giành chiến thắng 3-2 chung cuộc để vươn lên dẫn đầu Premier League 2018/19.

Trận thua 0-3 trước Barcelona là một đòn giáng mạnh vào tham vọng lọt vào chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp với Liverpool. Và như một cách để "xả giận", thầy trò HLV Jurgen Klopp đang dồn hết quyết tâm cho mặt trận Premier League khi ở vòng 37, họ chỉ phải hành quân tới sân của đối thủ "dưới cơ" Newcastle.

Bỏ lại trận đấu với Barcelona vào giữa tuần tới, HLV Jurgen Klopp tung ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trên hàng công, Firmino chưa thể trở lại và người đá thay vị trí của cầu thủ này là Sturridge, sát cánh cùng Salah và Mane. Ở tuyến giữa, Wijnaldum, Fabinho và Henderson là những gương mặt được tin tưởng. Trong khi đó, ở hàng thủ, Lovren là người đá cặp trung vệ cùng Van Dijk còn 2 bên cánh là sự có mặt của Roberto và Arnold. Trước khung gỗ Liverpool, như thường lệ, vẫn là sự hiện diện của thủ thành Alisson.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình, tuy nhiên, Newcastle đã tổ chức lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Trong suốt 10 phút đầu trận, The Kop không thể tung ra bất cứ một pha dứt điểm nào về phía khung thành Chích chòe bởi bộ ba tấn công Mane, Salah và Sturridge không thể hiện được sự liên kết trước lối chơi đeo bám dai dẳng và quyết liệt từ phía đối thủ.

Phải tới phút thứ 11, Liverpool mới thực hiện được cú dứt điểm đầu tiên. Salah là người có cơ hội sút bóng cận thành ở góc hẹp nhưng không thành công. Nhưng chỉ 2 phút sau, Liverpool đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Van Dijk trong tư thế không bị ai theo kèm.


Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Van Dijk mang về bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool từ một tình huống đánh đầu sở trường.

Sau bàn thua, Newcastle từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công để dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 9 phút kể từ lúc bị thủng lưới, Chích chòe đã có được điều mình cần. Phút 20, từ đường treo bóng từ biên vào vòng cấm, hàng thủ Liverpool đã mắc sai lầm để Ritchie thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của Rondon. Van Dijk thậm chí đã phải dùng cả tay để cản phá cú đá của số 9 bên phía Newcastle nhưng tình huống đá bồi sau đó của Atsu khiến thủ thành Alisson hoàn toàn bất lực.


Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Atsu (trái) đưa trận đấu về vạch xuất phát với một cú dứt điểm sút vào còn dễ hơn ra ngoài.

Có bàn gỡ hòa, Newcastle chơi hưng phấn hơn hẳn. Phút 27, Ayoze Perez có tình huống khống chế và dứt điểm rất ấn tượng trong vòng cấm Liverpool. Thủ thành Alisson thậm chí đã bó tay trong pha bóng này nhưng xà ngang lại giúp Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside không phải nhận thêm bàn thua. Để rồi chỉ 1 phút sau, Liverpool có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Mohamed Salah.


Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Đẳng cấp lên tiếng đúng lúc, Salah mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.

Kết quả này khiến Newcastle một lần nữa phải đẩy cao đội hình nhưng như thể đã rút ra được bài học, Liverpool coi đây là cơ hội có nhiều khoảng trống hơn để phản công. Phút 32, Mane suýt chút nữa đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Liverpool nhưng lại quá tệ ở tình huống đối mặt với thủ thành Dubravka bên phía đối thủ. Những phút cuối hiệp 1, đội khách chủ động chơi chậm lại nhưng cũng không có thêm cơ hội nào thực sự rõ ràng. 2-1 là kết quả sau 45 phút thi đấu đầu tiên giữa Newcastle và Liverpool.

Ngay đầu hiệp 2, Newcastle thể hiện tham vọng giành điểm khi dồn lên tấn công, khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi của trọng tài. Phút 50, Newcastle uy hiếp khung thành Liverpool với cú dứt điểm của Rondon nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Alisson.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành khác, phút 54, Newcastle đã có bàn gỡ hòa. Lỗi đầu tiên thuộc về Sadio Mane khi chân sút người Senegal phá hụt bóng, để Rondon tung cú đá hiểm hóc khiến thủ thành Alisson chỉ còn biết đứng nhìn.


Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 4.

Rondon tung cú dứt điểm "sấm sét", khiến trận đấu một lần nữa trở về vạch xuất phát.

Liverpool 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều để đối thủ có bàn gỡ. Điều này đã động chạm tới sự tự ái của một CLB đang cạnh tranh gắt gao cho chức vô địch. Khi bóng được đưa trở lại cuộc đấu, Liverpool dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng. Phút 63, Roberton căng ngang khó chịu nhưng Henderson lại dứt điểm hụt trong ánh mắt tiếc nuối từ người hâm mộ The Kop. Ít phút sau, HLV Jurgen Klopp phải thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Wijnaldum được rút ra nhường vị trí cho Shaqiri. Chưa có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, tham vọng giành 3 điểm của đội khách còn bị đe dọa nghiêm trọng khi ngôi sao sáng giá nhất Salah dính chấn thương nghiêm trọng và phải ra nghỉ.

Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 5.

Vẻ thất vọng của các cầu thủ Liverpool sau khi Newcastle quân bình tỷ số 2-2.

Nhưng chính sự thay đổi người bất đắc dĩ – Origi lại chính là người mang niềm vui về cho Liverpool. Phút 86, từ quả phạt trực tiếp Shaqiri treo bóng vào trung lộ, Origi gây áp lực khiến Lascelles đưa bóng về lưới nhà. Mặc dù trung vệ của Newcastle là người chạm bóng cuối cùng nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Origi.

Newcastle 2-3 Liverpool: Trong rủi có may, The Kop giành ngôi đầu nhờ cái tên không ai ngờ tới - Ảnh 6.

Cầu thủ vào sân thay người bất đắc dĩ - Origi lại chính là gương mặt mang về 3 điểm trọn vẹn cho Liverpool

3-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu – một cuộc đọ sức toát mồ hôi hột với Liverpool và cả người hâm mộ The Kop. Dù sao đi chăng nữa, kết quả này cũng đủ tốt để Liverpool vươn lên vị trí nhất bảng với 94 điểm sau 37 trận – hơn Man City 2 điểm. Mặc dù vậy, đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League với thầy trò HLV Jurgen Klopp hoàn toàn có thể đòi lại vị trí này nếu vượt qua Leicester City ở trận đấu muộn của vòng này.

3 điểm vừa giành được của Liverpool tiếp tục "thổi lửa" cho cuộc đua vô địch Premier League 2018/19, hứa hẹn khiến giải đấu số 1 nước Anh hấp dẫn và kịch tính tới vòng đấu cuối cùng.

Đội hình thi đấu:

Newcastle: 12 M. Dubravka, 5 F. Schar, 6 J. Lascelles, 3 P. Dummett, 19 Javi Manquillo, 4 Ki Sung-Yeung. 11 M. Ritchie, 30 C. Atsu, 14 I. Hayden, 9 S. Rondon, 17 Ayoze Perez

Liverpool: 13 Alisson, 6 D. Lovren, 4 V. van Dijk, 26 A. Robertson, 66 T. Alexander-Arnold, 5 G. Wijnaldum, 14 J. Henderson, 3 Fabinho, 15 D. Sturridge, 11 Mohamed Salah, 10 S. Mane

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!