Nhận "vé nghỉ" nửa mùa từ Rashford, sao Arsenal không trách đối thủ

H.M (dịch)Cập nhật 22:30 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Trung vệ trẻ đang lên của Arsenal – Rob Holding khẳng định không giận Marcus Rashford – người đã gây ra chấn thương nghiêm trọng cho anh trong trận cầu hồi tháng 12/2018.

Trận đấu giữa Arsenal và Man Utd trên sân Old Trafford hồi tháng 12/2018 trong khuôn khổ Premier League 2018/19 đã bị gián đoạn trong ít phút khi trung vệ trẻ Rob Holding có pha va chạm rất mạnh với Marcus Rashford bên phía đội chủ nhà. Pha va chạm này khiến tài năng trẻ của Arenal dính chấn thương dây chằng chéo đầu gối trái và phải rời sân trên cáng cứu thương.

Pha va chạm khiến trung vệ 23 tuổi đang khoác áo The Gunners phải báo nghỉ trong phần còn lại của mùa giải. Đó là thiệt hại lớn đối với Arsenal khi cựu cầu thủ Bolton đang có phong độ khá ấn tượng trước đó. Những màn trình diễn thảm họa của hệ thống phòng ngự Pháo thủ sau đó càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để nhớ nhung Rob Holding.

Tuy nhiên, tin vui đang đến với Arsenal khi chấn thương của Rob Holding có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Truyền thông Anh cho hay, nhiều khả năng trung vệ 23 tuổi sẽ kịp trở lại thi đấu cho Arsenal trước thềm mùa giải mới.

Nhận vé nghỉ nửa mùa từ Rashford, sao Arsenal không trách đối thủ - Ảnh 1.

Rob Holding khẳng định không hề trách Marcus Rashford trong tình huống va chạm dẫn tới chấn thương của bản thân.

Mới đây, Rob Holding cũng đã lần đầu tiên chia sẻ về mối quan hệ giữa bản thân và người gây ra chấn thương cho anh – Marcus Rashford. Trung vệ của Arsenal khẳng định không hề trách móc hay giận dữ tiền đạo bên phía Man Utd.

Chia sẻ trên trang chủ Arsenal, Rob Holding tiết lộ: "Marcus Rashford đã nhắn tin hỏi han tôi về tình hình chấn thương. Cậu ấy đã nhắn rằng: "Chào cậu, tôi rất lấy làm tiếc khi biết chấn thương mà cậu mắc phải. Thực sự tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra. Tôi không hề cố ý, đó chỉ đơn giản là một tình huống vào bóng trong bóng đá.

"Tôi đã trả lời Marcus Rashford rằng: Không sao cả, đừng bận tâm về điều đó. Cậu thậm chí đã không tắc bóng. Đó chỉ đơn thuần là một pha va chạm thông thường. Tôi không trách cậu.

"Trong nhiều đêm, tôi chỉ nằm trên giường và gọi điện cho bạn gái. Rồi chợt một ngày tôi nhận ra đã 3-4 tháng trôi qua mà mình không được chơi bóng. Tôi thực sự nhớ cảm giác khoác lên mình chiếc áo đấu của Arsenal và ra sân.

"Nhưng mọi chuyện đang tốt lên. Chấn thương của tôi đang trong quá trình hồi phục. Tôi rất biết ơn đội ngũ nhân viên y tế của CLB. Hy vọng tôi sẽ có đủ thể lực để trở lại thi đấu trước khi mùa giải mới khởi tranh" – Rob Holding cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!