Sao Liverpool buồn vui lẫn lộn trong ngày ghi bàn trở lại

H.M (dịch)Cập nhật 06:21 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Ghi bàn trở lại cho Liverpool khiến Danny Ings mừng rỡ nhưng chân sút người Anh cũng tỏ ra không hài lòng về kết quả trận đấu.

Danny Ings là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool trong trận gặp West Brom, góp phần giúp The Kop dẫn trước đối phương 2-0 trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã liên tiếp có 2 bàn gỡ, qua đó khiến Liverpool đánh rơi mất 2 điểm đầy tiếc nuối.

Với bản thân Danny Ings, đây là pha lập công đầu tiên của anh kể từ tháng 10/2015 cho đội chủ sân Anfield tại giải Ngoại hạng. Cảm giác được ghi bàn trở lại hiển nhiên luôn rất tích cực đối với những chân sút và Danny Ings cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, kết quả không mong muốn của Liverpool cũng khiến chân sút người Anh bị ảnh hưởng.

Nói về bàn thắng vừa ghi được, Danny Ings cho hay: "Tôi đã phải làm việc chăm chỉ trong 2 năm qua để chờ đến giây phút này. Tôi đã phải vượt qua nhiều thử thách để có được vị trí như bây giờ. Tôi vui mừng vì cuối cùng cũng giúp ích cho đội bóng. Tôi đang được HLV trao cơ hội ra sân và trận đấu này là một phần trình diễn tương đối khả quan của tôi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi bàn thắng lấy 3 điểm trọn vẹn cho Liverpool. Chắc chắn là thế".

"Tôi thất vọng vì tâm trạng của tôi phụ thuộc vào thành tích của Liverpool. Ghi bàn trở lại là điều rất vui nhưng thứ tôi muốn là một chiến thắng cho toàn đội. Liverpool đã không thể làm được điều đó trong tận đấu này và tôi cảm thấy thất vọng" – Danny Ings cho hay.

Bên cạnh đó, chân sút của Liverpool cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của đối thủ.

"West Brom đã thi đấu với tâm lý rất tốt. Hơn thế nữa, Liverpool đã phải thi đấu trên một mặt sân khô và phù hợp cho lối chơi bóng dài. West Brom có những cầu thủ cao lớn và chất lượng trên hàng công. Đó là lợi thế của họ. Cùng với sự cổ vũ từ CĐV nhà, West Brom đã chơi rất hưng phấn đề có được 2 bàn gỡ".