"Thần may mắn" mỉm cười, Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp tại Premier League 2019/20

H.MCập nhật 00:19 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Tưởng như sẽ dễ dàng "đè bẹp" tân binh Sheffield Utd tuy nhiên sự phung phí cơ hội của hàng công khiến Liverpool phải chật vật mới giành trọn 3 điểm.

Dù thực lực không được đánh giá cao nhưng sân nhà của Sheffield Utd vốn gắn với nhiều kỷ niệm buồn của Liverpool. Và mãi tới lần thứ 4 viếng thăm sân Bramall Lane ở Premier League, Liverpool mới có được 3 điểm khi ra về (3 trận trước đó Liverpool hòa 2 thua 1). Tuy nhiên, đây không phải chiến thắng dễ dàng dành cho thầy trò HLV Jurgen Klopp. Nguyên nhân không phải bởi đối thủ quá hay mà thực tế lại bởi hàng công The Kop đã thi đấu không tốt trong trận này.

Thần may mắn mỉm cười, Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp tại Premier League 2019/20 - Ảnh 1.

Có 2 cơ hội ngon ăn nhưng Sadio Mane đều không thể ghi bàn cho Liverpool

Ở hiệp thi đấu thứ nhất, Liverpool vẫn thống trị về tỷ lệ kiểm soát bóng với 74% thời lượng bóng lăn nhưng không thể tung ra nổi một cú dứt điểm trúng khung thành. 2 tình huống ngon ăn nhất đều thuộc về Sadio Mane tuy nhiên chân sút chủ lực của The Kop một lần đưa bóng lên trời và 1 lần sút trúng cột dọc Sheffield Utd. Ở chiều ngược lại, Sheffield Utd tỏ ra biết mình biết ta và phòng ngự với số đông, nhưng cũng sẵn sàng dồn sang phần sân đối phương mỗi khi có cơ hội lên bóng.

Sau giờ nghỉ, dường như HLV Jurgen Klopp đã phải sốc lại tinh thần các học trò. Bằng chứng là Liverpool tấn công hiệu quả hơn hẳn. Tuy nhiên, The Kop cũng cần tới một chút may mắn mới có thể khai thông được thế bế tắc. Phút 70, Wijnaldum có cơ hội tung cú dứt điểm từ tuyến 2. Dù cú sút của tiền vệ người Bỉ không quá khó nhưng thủ thành Henderson lại thi đấu không tốt và để bóng chui qua 2 chân đi vào lưới.

Thần may mắn mỉm cười, Liverpool thắng trận thứ 7 liên tiếp tại Premier League 2019/20 - Ảnh 2.

Bàn thắng có phần may mắn của Wijnaldum đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Liverpool sau vòng 7 Premier League 2019/20.

Tới phút thứ 78, Liverpool có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt song cú dứt điểm bằng chân trái của Salah trong thế đối mặt lại không chiến thắng được thủ thành của Sheffield Utd.

Trong những phút còn lại của trận đấu, đội chủ sân Bramall Lane đẩy cao đội hình và sẵn sàng chơi mạo hiểm nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội cực ngon ăn đã đến với Sheffield Utd ở phút thứ 86 song ở cự ly rất gần so với khung thành Liverpool, cầu thủ vào thay người Clarke lại đệm bóng lên trời một cách khó hiểu.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới hết trận đồng nghĩa với việc Liverpool nối dài mạch trận toàn thắng tại Premier League 2019/20 lên con số 7. Như vậy, The Kop đã san bằng kỷ lục toàn thắng 7 trận đầu tiên của mùa giải mới giống như Chelsea đã làm ở mùa giải 2005/06. Với kết quả này, Liverpool tiếp tục thống trị ngôi đầu của BXH giải đấu số 1 xứ sương mù.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Dean Henderson; Chris Basham, John Egan, Jack O'Connell; George Baldock, John Lundstram, Oliver Norwood, John Fleck, Enda Stevens; Oliver McBurnie, Callum Robinson.

Dự bị: Phil Jagielka, Luke Freeman, Muhamed Besic, Ben Osborn, Simon Moore, Lys Mousset, Leon Clarke.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Jordan Henderson (c), Fabinho, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

Dự bị: Joseph Gomez, Adam Lallana, Dejan Lovren, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Caoimhin Kelleher, Divock Origi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!