"Tội đồ" Arsenal: Tôi không kéo áo, chỉ đặt tay trúng áo Salah

H.M (dịch)Cập nhật 16:45 ngày 25/08/2019

VTV.vn - "Tội đồ" Arsenal – David Luiz tiết lộ rằng không kéo áo Mohamed Salah và khẳng định bản thân chân sút người Ai Cập còn không biết rằng mình đã bị kéo áo.

Trung vệ người Brazil gia nhập Arsenal từ Chelsea vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng (chiều mua cầu thủ) tại Anh với mức giá 8 triệu bảng. Tuy nhiên, những sự thể hiện của David Luiz cho tới thời điểm này vẫn chưa được đánh giá cao.

Mới đây, trong trận thua trước Liverpool tại Anfield, chính David Luiz là người đã "biếu không" cho The Kop một bàn thắng khi có hành vi kéo áo rất thô đối với Mohamed Salah trong vòng cấm. Trọng tài đứng gần đó đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m và chân sút người Ai Cập không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới thủ thành Leno.

Tội đồ Arsenal: Tôi không kéo áo, chỉ đặt tay trúng áo Salah - Ảnh 1.

Pha bóng khiến David Luiz phải nhận thẻ vàng còn Liverpool được hưởng 1 quả penalty.

Chia sẻ sau trận đấu, David Luiz phân trần: "Tôi nghĩ bàn thua thứ 2 của Arsenal, bàn thua trên chấm 11m, đã giết chết trận đấu.

"Vâng, mọi thứ như bản năng của cầu thủ và nó chỉ giống như phản xạ mà thôi. Khi quay lại và thấy tình huống đó, tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn đối thủ một cách ít dùng lực nhất có thể. Đó là lý do vì sao khi tôi nói chuyện với Mohamed Salah, cậu ấy nói với tôi rằng: Tôi không cảm thấy bị anh chạm vào người, đó là lý do vì sao mà tôi không ngã ra.

"Nhưng VAR thì không thể chỉ ra rằng việc kéo áo có mạnh hay không và mọi chuyện sẽ là quyết định khó khăn với trọng tài. Ông ấy chỉ nhìn thấy chiếc áo bị kéo ra như thế. Thật khó cho họ và tôi không có gì để phàn nàn.

"Nếu thi đấu với một chiếc áo rộng, giờ đây một cầu thủ có thể được hưởng penalty mọi lúc mọi nơi. Nếu một cầu thủ bị ai đó chặn đứng bằng việc kéo áo với lực mạnh để cố kiểm soát trái bóng, đó lại là câu chuyện khác. Còn ở đây nó chỉ như phản xạ của tôi.

"Song câu chuyện là, Mohamed Salah có được bàn thắng trên chấm 11m còn tôi thì bị thẻ vàng. Với bàn thua thứ 3, tôi không thể phạm lỗi vì điều đó có thể sẽ khiến đội bóng của tôi phải chơi với 10 người. Vì thế tôi nghĩ rằng thật khó để kiểm soát thế trận sau khi nhận bàn thua thứ 2, nhưng cả đội đã nỗ lực tới cuối trận.

"Việc một cầu thủ đặt tay lên áo đối thủ và việc kéo áo người đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, tác động hoàn toàn khác nhau. VAR gặp khó khăn trong việc xác định lực tác động. Điều đó phụ thuộc vào sự nhạy cảm của trọng tài. Tôi đã nói với Mohamed Salah và cậu ấy nói bản thân chẳng cảm thấy gì".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!