Tội đồ Liverpool lần đầu lên tiếng về "thảm họa" chung kết Champions League 2017/18

H.M (dịch)Cập nhật 23:27 ngày 23/09/2018

VTV.vn - Karius vừa có lần đầu lên tiếng về "cơn ác mộng" phải trải qua sau màn trình diễn cực tệ hại ở trận chung kết Champions League 2017/18.

Chia sẻ với báo chí về nỗi đau phải hứng chịu trong trận chung kết Champions League 2017/18, Karisu thừa nhận: "Tôi không thể lý giải vì sao tôi có thể mắc sai lầm ở trận chung kết đó. Nhưng tôi cần lấy lại sự tự tin và quên đi quá khứ".

Nói về pha giật cùi chỏ của Sergio Ramos, Karius cho hay cũng không hề có ý oán giận trung vệ đội trưởng của Real Madrid – "Tôi không biết anh ta cố ý hay không. Chỉ bản thân Ramos mới biết mình đã làm gì. Tôi cảm thấy hơi choáng và ngã ra nhưng vẫn muốn tiếp tục thi đấu".

Về lý do chia tay Liverpool, Karisu cũng không ngần ngại tiết lộ: "Tôi chẳng có vấn đề gì với HLV Jurgen Klopp. Không ai ở Liverpool nói rằng tôi phải ra đi. Chỉ là tôi đang ở độ tuổi cần ra sân nhiều hơn. Sau sự xuất hiện của Alisson, tôi quyết định gia nhập Besiktas."

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều người hâm mộ Liverpool vẫn tin rằng thất bại mà The Kop phải nhận ở trận chung kết Champions League 2017/18, có "công lớn" của thủ thành Karius. Cụ thể, Karius mắc 2 sai lầm khó dung thứ, biếu không cho Real Madrid 2 bàn thắng. Kể từ sau thời điểm đó, Karius không còn được trọng dụng tại Liverpool và buộc phải chuyển tới khoác áo Besiktas sau sự xuất hiện của Alisson Becker tại sân Anfield.