Ngư dân phấn khởi khi trúng lộc biển đầu năm.
Từ tờ mờ sáng, khu vực chợ cá ven biển xã Nam Trạch đã rộn ràng. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, từng chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau cập bến. Trên khoang, những mẻ lưới nặng trĩu mực tươi, cá cơm, cá măng lấp lánh ánh bạc. Không khí nhộn nhịp trải dài cả một vùng bãi ngang.
Đang cùng các thuyền viên bê những khuôn mực còn tưới rói xuống tàu, ngư dân Lê Văn Suối, xã Nam Trạch hồ hởi khoe thành quả. Ông cho biết, sau mồng 5 Tết, chọn ngày nắng đẹp, ông cùng bạn thuyền xuất bến chuyến đầu năm. "Mẻ đầu kéo lên thấy mực ống nhiều là ai cũng mừng. Mỗi chuyến thu về 40 đến 50 triệu đồng. Đầu năm mà trúng vậy coi như có lộc biển".

Hàng chục tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến với những khoang đầy mực và cá cơm.
Không chỉ riêng thuyền ông Suối, nhiều tàu cá khác cũng thắng lớn. Trên bãi, từng thúng cá cơm trắng muốt, từng giỏ mực tươi rói được khiêng lên bờ. Người cân, người lựa, người vận chuyển thoăn thoắt như đã quen nhịp từ nhiều năm nay.
Ngư dân vùng bãi ngang xã Nam Trạch phấn khởi vì trúng "lộc biển" đầu năm
Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao. Người dân trong vùng cùng du khách tìm đến tận bãi biển để mua hải sản vừa cập bờ. Những mẻ cá còn ánh lên sắc bạc, mực ống thân trong, mắt sáng được cân bán ngay tại chỗ. Không khí mua bán kéo dài từ sáng sớm đến quá buổi trưa.

Người dân địa phương cùng du khách tìm đến tận bãi biển để chọn mua những mẻ cá, mực vừa được đưa vào bờ trong ngày.
Chị Trần Thị Loan, tiểu thương tại xã Nam Trạch, có mặt từ khi trời còn tối. Nhiều năm nay, chị chuyên thu mua hải sản bỏ mối cho các chợ trong tỉnh. Theo chị, những ngày đầu năm giá hải sản tươi sống thường cao hơn do nhu cầu tăng.
"Đầu năm bà con trúng biển thì tụi tôi cũng mừng. Hải sản tươi, sản lượng khá nên bán rất chạy. Mỗi ký mực từ 150 nghìn đồng đến 250 nghìn đồng tùy theo loại. Người mua thích hàng vừa lên bờ, còn nguyên độ ngọt của biển", chị Loan chia sẻ.
Những năm gần đây, nghề đánh bắt gần bờ ở Nam Trạch gặp không ít khó khăn do chi phí nhiên liệu tăng, nguồn lợi thủy sản có thời điểm suy giảm. Bởi vậy, việc trúng đậm ngay từ đầu năm càng có ý nghĩa động viên lớn. Số tiền thu được không chỉ giúp trang trải sinh hoạt sau Tết mà còn là nguồn tích lũy để sửa chữa thuyền, mua sắm thêm ngư lưới cụ.

Thương lái thu mua tận nơi.
Theo ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch cho biết, toàn xã hiện có gần 300 tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi, sóng yên biển lặng nên bà con tranh thủ vươn khơi. Chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên ngư dân bám biển, đồng thời tuyên truyền về an toàn hàng hải và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Xã cũng tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nâng cấp ngư lưới cụ, cải hoán thuyền, trang bị thêm thiết bị bảo đảm an toàn.
Đầu năm Bính Ngọ, niềm vui "lộc biển" lan tỏa khắp bãi ngang Nam Trạch. Những mẻ lưới nặng trĩu không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm tin về một mùa biển bội thu. Với ngư dân nơi đây, mỗi chuyến ra khơi là một lần gửi gắm ước mong bình an, để khi trở về, khoang thuyền đầy cá tôm và bến bãi đầy ắp tiếng cười.
Bình luận (0)