Mai - Trung cùng đi lên Hà Nội khiến nhiều người đứng ngồi không yên
Trong tập 15 Ngược đường ngược nắng, Mai chia sẻ với dì Tính và bố về kế hoạch phát triển du lịch làng nghề, thí điểm đầu tiên chính là từ gia đình mình. Cô không chỉ muốn duy trì và phát triển nghề làm hương truyền thống của gia đình mà còn là không gian văn hóa của cả làng nghề. Cô tin rằng nếu mẹ mình còn sống thì cũng sẽ ủng hộ kế hoạch này.


Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của dì Tính. Bà chỉ muốn Mai tập trung vào việc kinh doanh của gia đình, việc phát triển thương hiệu là việc của chính quyền. Trong khi đó, ông Phúc lại ủng hộ con gái có cách nghĩ, cách làm riêng của mình. Ông chỉ nhắc nhở con phải giữ gìn danh tiếng nghề làm hương mà mẹ cô rất trân trọng. Được sự ủng hộ của bố, Mai rất vui. Cô đã cùng với Trung lên Hà Nội để triển khai công việc.
Thế nhưng, lý do dì Tính phản đối kế hoạch của Mai là bởi bà không muốn cháu gái thân thiết với Trung. Bà lo cả hai sẽ yêu nhau. Bỏ về với thái độ giận dỗi, dì Tính nhắc nhở ông Phúc phải thực sự nghiêm túc về vấn đề này. “Em chưa nói chuyện cả đời mà em nói chuyện ngay trước mắt, không thể nào nhìn nó đâm đầu vào chỗ chết mà mình mặc kệ được. Anh là bố nó, anh phải ngăn cái Mai lại, nhỡ chúng nó thích nhau thật thì sao?”, dì Tính nhắc ông Phúc. Đặc biệt, dì Tính còn tiết lộ nguyên nhân phản đối chuyện tình cảm của Mai và Trung là vì bà Diện bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của mẹ Mai. Ngay lập tức, ông Phúc đã nhắc nhở dì Tính không nên nói những điều không có căn cứ. Ông cho rằng với tính cách của Mai, con gái ông cũng sẽ không chọn về làm dâu nhà bà Diện.


Không chỉ dì Tính, Hồng cũng rất sốt ruột khi thấy Trung quá thân thiết với Mai. Cô đã hẹn gặp Thắng để nói chuyện về việc hợp tác, chia rẽ cặp đôi. Hiện tại, Hồng chỉ có sự ủng hộ của bà Diện, cụ Chính hoàn toàn không thích cô. Vì thế, Hồng sẽ còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện được mục tiêu trở thành con dâu trong gia đình bà Diện. Lần này, Hồng quyết định cùng Thắng thực hiện kế hoạch để cả hai cùng đạt được mục tiêu của mình.



Một người nữa cũng đứng ngồi không yên khi Mai và Trung đi Hà Nội cùng nhau là bà Diện. Vốn dĩ có ác cảm và những khúc mắc sâu xa với gia đình ông Phúc, bà Diện nổi trận lôi đình, gọi điện thoại chỉnh đốn"con trai ngay lập tức, bất chấp việc Trung giải thích cả hai chỉ đi vì công việc xưởng hương. Bà còn thêm mắm dặm muối với cụ Chính về chuyện này. Nghe chuyện, cụ Chính quyết định tới gặp ông Phúc.
Cụ Chính thưa chuyện với bố Mai và bị từ chối thẳng thừng
Nhận thấy tình cảm của hai cháu, bà nội Trung đã chủ động sang nhà ông Phúc để mở đường cho đôi trẻ. Bà dùng những lời lẽ chân thành, thấu tình đạt lý để thuyết phục.

“Tôi cũng biết trước đây hai gia đình có khúc mắc, nhưng tôi nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua, oan gia thì nên giải, không liên kết’ - cụ Chính nói - "Cũng không phải là tôi bênh chị Diện đâu, chị ấy suy nghĩ ngắn, nông nổi, lại tham lợi trước mắt, cho nên trong cuộc sống đời thường chị ấy không được khôn khéo, đôi khi làm mất lòng. Chị ấy làm nhiều điều không phải nhưng cũng không phải là người ác. Chắc điểm này thì anh đồng ý với tôi, nếu không thì tôi sẽ không đồng ý cho con trai tôi lấy chị ấy làm vợ. Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy là vì tôi muốn bảo đảm rằng nếu sau này cháu Mai có về làm dâu nhà tôi, tôi sẽ không để ai gây khó khăn hay làm tổn thương đến cháu, kể cả khi tôi chết”.


Trong khi ông Phúc còn đang khó mở lời thì dì Tính đã xuất hiện, thẳng thắn nói phản đối Mai yêu Trung. Bằng thái độ dứt khoát và có phần gay gắt, dì Tính khẳng định Mai và Trung không hợp nhau. Bà còn úp mở một bí mật động trời về bà Diện. “Cháu coi Mai như máu mủ, nó yêu ai cũng được trừ cậu Trung nhà bác. Bác đừng làm khó anh Phúc nhà cháu nữa", dì Tính tuyên bố.
Vân rơi vào cảnh khó xử vì anh em Hoàng
Tại Ủy ban xã, Vân tiếp nhận thông tin về vụ tranh chấp thừa kế của ba anh em Hoàng, Thu và Xuân. Dựa vào tờ di chúc viết tay chỉ có chữ ký của người bố, Hoàng lớn tiếng tự nhận mình có quyền sở hữu tới 400m2 trên tổng số 600m2 đất của gia đình. Hai cô em gái ruột nhận 200m2 còn lại và đây là đất vườn. Thậm chí, Hoàng còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ khi tuyên bố thẳng thừng: "Chị em chúng mày là con gái, đã lấy chồng là phải theo nhà chồng, không có chuyện quay về đòi chia tài sản".



Tuy nhiên, Vân đã giải thích rõ ràng bản di chúc của người bố dù hợp pháp nhưng chỉ có tác dụng trên phần tài sản riêng của ông. Phần tài sản của người mẹ (do bà mất không để lại di chúc) sẽ được chia đều theo pháp luật cho những người thừa kế cùng hàng. Điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất của Hoàng đang chiếm dụng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe thông tin này, Hoàng nổi trận lôi đình, thách thức các em mình "thích thì kiện đến cùng" và đe dọa không ai được đụng đến bức tường nhà mình.
Trung và Mai sẽ phải làm gì trước ân oán giữa hai nhà? Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của Ngược đường ngược nắng tập 16 phát sóng vào 21h ngày 22/4 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)