Tại ủy ban xã, bà Diện gay gắt trách Mai (Ngọc Huyền) vì tự ý đưa bạn bè về làng mà không xin phép, khiến xóm làng bị xáo trộn. Tuy nhiên, Mai lại cho rằng đó là chuyện bình thường, không đáng để làm lớn. Vân (Minh Thu) phải đứng ra can ngăn em gái, đồng thời Trung con trai bà Diện (Đình Tú) cũng tìm cách hạ nhiệt mẹ để tránh xảy ra cãi vã.
Sau đó, Vân nói chuyện riêng với Mai, thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về cách em tổ chức cho bạn bè tham quan làng nghề. Theo Vân, nếu muốn phát triển thành tour trải nghiệm kết hợp ăn uống, Mai cần đăng ký kinh doanh theo quy định. Trái lại, Mai cho rằng mình chưa thu tiền nên không cần xin phép. Trước thái độ này, Vân yêu cầu em dừng mọi hoạt động cho đến khi có sự đồng ý của gia đình và hoàn tất thủ tục pháp lý. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Mai cho rằng chị gái đối xử với mình còn khắt khe hơn người ngoài.


Bức xúc, Mai bỏ ra quán cà phê và lại vô tình gặp Thắng (Trương Hoàng). Khi bị làm phiền, Mai nói dối rằng mình có hẹn với bạn trai, nhưng Thắng vẫn cố tình nán lại. Đúng lúc đó, Trung xuất hiện, nhanh trí giả làm bạn trai để giải vây. Mai lập tức hùa theo và cùng Trung rời đi. Tuy nhiên, Trung cũng thẳng thắn cho biết anh giúp Mai là để cô sang xin lỗi mẹ mình về chuyện trước đó. Chưa kịp phản ứng, Mai đã bị Trung "chỉnh" vì cách nói chuyện thiếu suy nghĩ, khiến cô càng thêm khó chịu.


Sáng hôm sau, ông Phúc khuyên Vân nên nhẹ nhàng dạy bảo em vì tính Mai vốn bướng bỉnh, đồng thời ông cũng ủng hộ việc cô muốn phát triển nghề truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, Vân vẫn giữ quan điểm phải nghiêm khắc để em đi đúng hướng.
Ở diễn biến khác, ông Phúc đi chợ và chạm mặt ông Trực người vốn có hiềm khích với mình. Khi thấy ông Phúc được khen vì giữ gìn nghề làm hương truyền thống, ông Trực buông lời cạnh khóe, cho rằng ông Phúc chỉ là con rể nên không được truyền hết bí quyết. Không muốn tranh cãi, ông Phúc lặng lẽ bỏ đi. Cuộc đối thoại sau đó giữa ông Trực và bà bán thịt còn lộ thêm, ông Trực vẫn còn vương vấn bà Tâm – vợ ông Phúc.

Cùng lúc đó, bà Diện gọi điện báo đoàn kiểm tra xã đang có mặt tại nhà. Khi trở về, ông Trực nhận thông báo xưởng hương của gia đình có các chỉ số tiếng ồn và bụi vượt mức cho phép, nếu không khắc phục sẽ bị đình chỉ hoạt động. Nghe tin, ông Trực bất ngờ "ngất xỉu".

Dù được đưa đến trạm xá, ông Trực tìm cách trốn tránh việc kiểm tra vì sợ tiêm. Tuy nhiên, khi về đến nhà, mẹ ông nhanh chóng nhận ra con trai chỉ giả vờ. Bà thẳng thắn yêu cầu ông Trực phải đối diện với trách nhiệm, không được trốn tránh, nhất là khi danh dự gia đình và dòng họ bị ảnh hưởng.

Trong khi Trung muốn thay bố mẹ lên ủy ban ký biên bản, bà Diện lại kiên quyết ngăn cản, thậm chí cấm con trai can thiệp.
Mời quý vị đón xem diễn biên tập tiếp theo của phim Ngược đường ngược nắng được phát sóng vào lúc 21h tối nay (3/4) trên VTV1.
Bình luận (0)