Mai né tránh tình cảm của Trung vì mâu thuẫn từ thế hệ trước
Trong tập 21 Ngược đường ngược nắng, Mai tiếp tục né tránh Trung, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại và cũng không gặp mặt khi anh tìm tới nhà. Dù Trung là người hết lòng giúp đỡ, kết nối Mai với công ty dẫn tour, thậm chí túc trực cả đêm tại bệnh viện khi bạn của Mai gặp nạn, cô vẫn chọn cách lảng tránh.


Tuy nhiên, sự né tránh này không xuất phát từ việc Mai không có tình cảm gì với Trung. Trong cuộc trò chuyện với chị gái, Mai thừa nhận bản thân có tình cảm nhưng không thể tiến tới vì thái độ gay gắt của mẹ Trung đối với gia đình cô. Cả Mai và chị gái đều không hiểu nguyên nhân khiến hai gia đình mâu thuẫn với nhau nhưng họ đều hy vọng hai bên sẽ được hòa giải. Mai cũng muốn giấu giếm bố chuyện tình cảm để ông không phải suy nghĩ.
Đúng lúc này, địa phương triển khai kế hoạch triển khai mô hình tham quan du lịch tại làng nghề làm hương. Trong khi chính quyền xã và cán bộ thôn mong muốn một sự phát triển đa dạng, thì bà Diện và ông Trực lại dùng việc tài trợ kinh phí để thể hiện bản thân và có được sự chủ động nắm bắt dự án. Gia đình bà Diện được cử nhận làm đại diện nhận đăng ký tham gia của các hộ làm hương trong làng.



Thấy ông bà Trực Diện liên tục có ý móc mỉa mình trong cuộc họp, còn thể hiện sự không coi trọng con gái mình, ông Phúc đã bỏ về sớm. Ông cũng chia sẻ với cán bộ thôn rằng gia đình chỉ làm hương thủ công, năng suất thấp nên không muốn tham gia. Nhưng với tư duy nhạy bén của một người trẻ được đào tạo bài bản, Mai đã thuyết phục được bố. Cô cho rằng chính cách se hương bằng tay mới là linh hồn của nghề truyền thống, là trải nghiệm độc đáo nhất thu hút khách du lịch. Mai đã chủ động nhận nhiệm vụ sang nhà bà Diện đăng ký.
Thế nhưng, khi Mai đến đăng ký tham gia mô hình, cô đã bị bà Diện dội ngay một gáo nước lạnh với thái độ trịch thượng của bà Diện: "Tôi không làm việc với trẻ con. Nếu nhà cô muốn ý thì bảo ông Phúc sang đây mà đăng ký... Chuyện nội bộ của nhà cô, tôi không quan tâm”.




Sự việc Mai - người đưa ra ý tưởng đầu tiên về du lịch làng nghề - lại không có tên trong danh sách đã khiến dư luận trong làng xôn xao. Dì Tính thậm chí đã đến tận nhà tìm Trung để chất vấn về hành vi chèn ép của bà Diện: "Mẹ cậu gạt anh tôi ra khỏi danh sách, cả làng, cả xã này đều biết... Đây là đề án của nhà nước chứ không phải của gia đình cậu mà muốn múa gì thì múa nhá”. Chính Trung cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin này và hứa sẽ đích thân đến mời gia đình bác Phúc tham gia nếu sự thật đúng như vậy.
Vợ cũ Hoàng xách vali về "ăn vạ"
Trong khi đó, cả làng được phen xôn xao, bàn tán rôm rả ở chợ khi thấy Quỳnh - vợ cũ của ông Hoàng - bất ngờ xách vali quay trở lại căn nhà năm xưa. Hoàng cũng nghe được những lời đồn về việc vợ cũ rao bán đất của gia đình mình nên đến tìm gặp Quỳnh để nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Quỳnh tuyên bố chưa có tiền chưa có đất thì cô ta sẽ không rời đi. Khi Hoàng nói sẽ mang ra tòa giải quyết thì Quỳnh lại thách thức: “Nếu như anh muốn thằng cu Huy lại chứng kiến cảnh bố mẹ đấu đá, chửi bới nhau ở tòa thì được thôi”.





Không dừng lại ở đó, Quỳnh còn xách vali đến tận nhà Hoàng. Sự xuất hiện của Quỳnh lập tức châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa cô, Hoàng và Xuân. Quỳnh ngang nhiên dùng chìa khóa cũ mở cửa vào nhà và tuyên bố trắng trợn mục đích của mình là đòi tiền và đất. Xuân vô cùng phẫn nộ trước thái độ trơ trẽn của chị dâu cũ, quyết liệt bảo vệ tài sản của bố mẹ và dọa sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Tuy nhiên, khi đi hỏi cặn kẽ về thủ tục pháp lý tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở, cô mới ngã ngửa nhận ra rằng, vì căn nhà hiện đứng tên Hoàng nên chỉ có ông mới có quyền đứng đơn tố cáo. Còn ở nhà Hoàng, anh cũng bực tức cầm vali của Quỳnh ném ra ngoài khiến cô ta buộc phải rời đi trong sự khó chịu.
Liệu Trung có đứng lên chống lại quyết định độc đoán của mẹ để bảo vệ sự công bằng cho Mai? Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 22 Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h ngày 5/5 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)