Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc

VTV.vn - Hoàng đang ở nhà Vân thì nhận tin động trời. Vừa về nhà, anh đã thấy vợ cũ đang hốt hoảng thông báo con trai bị bắt cóc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 30 Ngược đường ngược nắng, vì cụ Chính nhắc nhở không được can thiệp chuyện lấy vợ của Trung nên bà Diện không hài lòng. Bà lo lắng về việc nhiều cô gái trẻ hiện nay lấy chồng nhưng ngại sinh con, nên muốn tự mình kén chọn cho yên tâm. Hơn nữa, bà còn nhắc chuyện cụ Chính từng vất vả tìm con dâu cho con trai thì nay cũng phải để bà có quyền này.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 1.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 2.

"Chị thì cũng phải thoáng thoáng lên nhá. Giờ ấy, chị phải sống cho vui vẻ, khỏe mạnh, thoải mái. Con cháu có phúc phận của nó. Sau này, nó cũng chả quan tâm đến chuyện chị thích hay không thích đâu" - cụ Chính nói - "Giờ tôi già rồi, lẫn. Tôi lại nhớ đến cái chuyện ngày xưa. Ngày xưa, anh Trực anh lấy chị ấy là do anh chị tự nguyện đấy chứ, có phải là do tôi chọn lựa đâu".

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 3.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 4.

Tình cảm với Mai vừa hé nở thì Trung đã mua quà mang sang biếu ông Phúc. Tuy nhiên, bố Mai nhất quyết muốn trả tiền cho Trung thì mới nhận món quà này. Trong khi đó, hai chị em Mai đang nói chuyện về Hoàng. Vân khẳng định chỉ giúp Hoàng vì tình làng nghĩa xóm, không có tình cảm gì.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 5.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 6.

Ngược đường ngược nắng - Tập 30: Con trai Hoàng bị bắt cóc - Ảnh 7.

Ở một diễn biến khác, Hoàng mang giỏ hoa sang tặng Vân. Nhưng chưa kịp vào nhà, anh nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của vợ cũ. Hóa ra, con trai Hoàng bị bắt cóc. Nếu muốn con bình an trở về thì Hoàng phải trả tiền cho bọn chúng.

Đón xem diễn biến mới của tập 30 Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h ngày 19/5 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.