Mai hỏi thăm tình trạng của Trung, cảnh cáo bắt Thắng phải xin lỗi
Trong tập 9 Ngược đường ngược nắng, sau khi biết việc Thắng tố cáo xưởng nhà Trung hoạt động chui, khiến gia đình anh gặp khó khăn, Mai cũng cảm thấy lo lắng. Cô đã gọi điện hỏi thăm Trung, còn hứa sẽ bắt Thắng phải xin lỗi anh. Đáp lại, Trung trêu chọc Mai, muốn cô phải gặp mình trực tiếp xin lỗi. Anh đã hẹn gặp Mai ở quán cà phê.


Thắng bắt tay cùng cậu bạn thân quay video xuyên tạc sự cố tại xưởng nhà ông Trực để “câu like, câu view”, đồng thời còn đính kèm tên của Mai vào mỗi bài đăng, khiến cô bị công kích trên mạng. Hành động này khiến Mai vô cùng tức giận. Khi gặp Thắng ở quán nước của dì Tính, cô yêu cầu gỡ bài và cấm không được nhắc tên cô vào những trò lố lăng.


Dù bị mắng xối xả, Thắng vẫn cho rằng mình không sai. Anh ta cố gắng xin lỗi Mai để nguôi giận nhưng không thành công. Khi tâm sự với dì Tính, Thắng thú nhận rằng thích Mai không chỉ vì cô xinh đẹp, có học thức mà còn vì muốn cô trở thành bà chủ của siêu thị nhà mình. Dì Tính cũng hùa theo, ủng hộ anh ta vì không muốn Mai làm dâu nhà Trực Diện.
Xưởng nhà ông Trực lao đao vì sự cố, Trung thẳng tay hủy hợp đồng
Do sự cố quá tải dẫn đến chập điện, xưởng không thể sản xuất đúng tiến độ. Trung phải đi nhờ tới sự hỗ trợ của các xưởng khác trong làng, thậm chí chấp nhận trả thêm "ba giá" để cứu vãn đơn hàng. Tuy nhiên, anh bị từ chối do nhiều người không có ấn tượng tốt về mẹ anh. Cuối cùng, nhờ có ông Phúc, Trung đã có cơ hội để giải quyết vấn đề đơn hàng. Ông đã giới thiệu Trung tới xưởng của học trò để làm việc.


Trong lúc đó, đối tác đã mượn cớ hàng không đủ trả để dồn ép bà Diện, bắt ép giao đủ hàng xuất đi Ấn Độ theo quy định trong hợp đồng hoặc phải nộp phạt bồi thường. Bà Diện yếu thế, chỉ biết xin sự thông cảm từ đối tác.
Đúng lúc này, Trung xuất hiện và bóc trần sự dối trá của vị khách. Hóa ra đơn hàng xuất Ấn Độ thực chất hơn 10 ngày nữa mới cần, đây là hành vi chèn ép ác ý. Không khoan nhượng, Trung tuyên bố chấm dứt mọi hợp đồng với khách hàng này. Thay vì ủng hộ sự quyết đoán bảo vệ lợi ích gia đình của con trai, bà Diện lại mất bình tĩnh, lớn tiếng mắng nhiếc Trung bị điên, "đạp đổ nồi cơm" của cả nhà và khóc lóc gọi tên ông Trực.



Thấy mẹ khó chịu, Trung cũng khó xử, không còn cách nào khác ngoài khuyên bà Diện về nhà nghỉ ngơi. “Chưa giao mà đã lanh tanh banh thế này rồi, giao cho cậu để chúng tôi đi ra đường ăn xin à”, bà Diện bực tức trách con trai.
Cụ Chính ưng ý Mai làm cháu dâu, “vỗ thẳng mặt” Hồng tọc mạch chuyện xưởng
Tuyến tình cảm giữa Trung và Mai lại nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ cụ Chính. Tình cờ gặp bà nội Trung đi đóng thuế đất, Mai đưa cụ về đến tận nhà. Sự chu đáo và tinh tế của Mai đã chinh phục hoàn toàn người bà khó tính. Bà Nội không tiếc lời khen ngợi Mai xinh đẹp, thông minh và khẳng định: "Bà mà có đứa cháu dâu như mày, nhắm mắt cũng an lòng".


Trong khi đó, lợi dụng xưởng nhà bà Diện đang gặp vấn đề, Hồng lân la đến nhà hỏi thăm. Hồng nói với bà Diện rằng Trung đang bị Mai "thao túng", đồng thời ra sức nịnh nọt lấy lòng bà Diện hòng bước chân vào làm dâu. Nghe Hồng nói khéo, còn tặng quà, đưa đi chăm sóc sắc đẹp, bà Diện rất hài lòng. Bà nhắc tới việc từng hứa hẹn với mẹ Hồng sẽ trở thành thông gia. “Cả đời này con cũng chỉ mong được làm con dâu của cô thôi ạ”, Hồng dẻo miệng nói.



Đúng lúc Hồng và bà Diện định đi ra ngoài, cụ Chính và Mai cũng bước vào nhà. Mai đã chính tai nghe thấy bà Diện nói cấm cửa mình. Cô nhanh chóng xin phép rời đi. Thấy vậy, cụ Chính đã ngay lập tức nhắc đến việc Trung và Mai hẹn hò nhau, khiến cả bà Diện và Hồng đều thấy khó chịu.
Không dừng lại ở đó, cụ Chính còn “dằn mặt” Hồng khi giả vờ là một cô gái hiểu chuyện, vừa bắt mạch vừa đo huyết áp cho bà Diện. Bà nội Trung mỉa mai: "Cô học ngành y từ bao giờ mà lại đi bán quần áo thế hả?".



Khi Hồng hóng hớt chuyện trên mạng nói xưởng nhà bị cháy, cụ Chính lập tức dằn mặt, đính chính rõ ràng là sự cố chập điện, đồng thời cảnh cáo bà Diện về cách truyền đạt sai lệch. Sau khi đuổi khéo Hồng về, cụ còn thể hiện rõ quan điểm với con dâu mình: “Tôi tuy nhiều tuổi thật nhưng không phải đến mức nay ngất, mai lăn đùng, phải dựa dẫm vào cả người ngoài như chị. Tôi sẽ gọi cho chồng chị, cả thằng Trung về đây họp. Còn nếu chị mệt thì cứ đi nghỉ, chúng tôi tự giải quyết. Lần sau có mệt thì chồng gọi con về mà nhờ. Muốn nhờ người ngoài thì phải tìm người xứng đáng”.
Ở một bối cảnh khác, Trung cũng cho thấy sự trưởng thành và tinh tế của mình khi đứng ra làm cầu nối hòa giải cho bố mẹ. Anh khuyên bố không nên lúc nào cũng nhường nhịn, nhất là trong những vấn đề liên quan đến nguyên tắc. Theo ông Trực, trong đời sống vợ chồng, mỗi người một tính, có những thứ không cần nguyên tắc vì đó là vợ mình. Ông nghĩ rằng khi Trung có gia đình sẽ hiểu hơn điều ông nói.
Đón xem diễn biến mới của tập 10 Ngược đường ngược nắng phát sóng vào 21h ngày 14/4 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)