Người cao tuổi giữ lửa cho thư viện làng, lan tỏa văn hóa đọc

VTV.vn - Tại thư viện thôn Bình Vọng, xã Thường Tín, Hà Nội, 100 người cao tuổi thay nhau trực thư viện, lan tỏa giá trị văn hóa đọc tới cộng đồng.

Hôm nay (1/10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng.

Để người cao tuổi không ngừng đóng góp cho xã hội, mỗi khu dân cư cần có những không gian cụ thể, nơi người cao tuổi được tin tưởng, được giao một công việc phù hợp và tiếp tục thấy mình có ích. 

27 năm qua, thư viện thôn Bình Vọng vẫn luôn mở cửa đón người đọc. Trong gian phòng sách báo được xếp ngay ngắn, câu lạc bộ có 100 hội viên, hay còn gọi là mạng lưới viên, đều là người cao tuổi. Họ phân công thành các ban chủ nhiệm và 7 tổ sinh hoạt.

Người cao tuổi giữ lửa cho thư viện làng, lan tỏa văn hóa đọc - Ảnh 1.

Gần ba thập kỷ qua, những người cao tuổi ở thôn Bình Vọng, xã Thường Tín, Hà Nội, vẫn hăng say giữ lửa cho thư viện làng, gieo vào lòng con trẻ nơi đây văn hóa đọc.

Thư viện có hơn 15.000 cuốn sách ở các thể loại, ngoài ra còn có báo phục vụ người cao tuổi. Phần nhiều sách do sự ủng hộ của toàn dân. Việc quản lý thư viện vẫn chủ yếu được ghi chép thủ công.

Bà Dương Thị Lộ (xã Thường Tín, TP Hà Nội) chia sẻ: "Trước tiên phải vào sổ đăng ký, sau đó đánh số, dán mác, đưa lên rồi mới phân loại. Sách có những loại như pháp luật, chính trị, khoa học, truyện thiếu nhi".

Nếu ở các thư viện khác yêu cầu sự yên tĩnh, thì ở đây không khí náo nhiệt, mọi người cùng kết nối trao đổi đã tạo nên điểm riêng biệt.

Ông Dương Văn Phi (TP Hà Nội) cho biết: "Từ lúc thành lập, tuần nào tôi cũng có mặt. Ở thư viện này, đọc sách báo là chính, nhưng cũng có thể trao đổi tâm tư, tình cảm, kể chuyện làng xóm, làm cho không khí tại đây sôi động hơn".

Sự bền bỉ của những người cao tuổi đã trở thành động lực cho những bạn nhỏ mỗi dịp hè.

Gần ba thập kỷ qua, những người cao tuổi vẫn hăng say giữ lửa cho thư viện làng, gieo vào lòng con trẻ nơi đây văn hóa đọc, để mỗi chiều thư viện mở cửa, lại là một ngày mới đầy ắp tiếng cười.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.