Hôm nay, Hà Nội chìm trong giá rét khi nhiệt độ trong ngày chỉ dao động quanh ngưỡng 15 độ C, đánh dấu ngày rét đậm đầu tiên kể từ đầu mùa đông. Thời tiết lạnh giá khiến nhiều hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân Thủ đô trở nên vất vả hơn.
Ghi nhận trong sáng nay, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người dân ra đường đều phải mặc áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ len, đeo găng tay để chống chọi với cái rét buốt. Dưới những cơn gió lạnh, ai nấy đều co ro, bước đi vội vã.
Với những người thường xuyên dậy sớm tập thể dục ngoài trời như ông Đỗ Trọng Hòa (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), việc ra ngoài trong ngày rét đậm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với thường lệ.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, thời tiết lạnh sâu còn gây nhiều khó khăn cho những người mưu sinh ngoài trời. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Hoài Đức, TP. Hà Nội), người buôn bán ven đường, cho biết trời rét buốt buộc chị phải xoay xở nhiều cách để thích nghi, thậm chí mặc thêm áo mưa khi di chuyển để cản gió lạnh.
Giá rét cũng khiến buổi sáng trở nên vất vả hơn đối với nhiều gia đình có con nhỏ đi học. Bên cạnh việc giữ ấm, nỗi lo về sức khỏe của trẻ em trong những ngày lạnh đậm được nhiều phụ huynh quan tâm. Chị Khương Thúy Hường (phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội) chia sẻ, trẻ nhỏ cần được bảo vệ kỹ lưỡng vì dễ bị ảnh hưởng đến đường hô hấp khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột.

Theo các chuyên gia khí tượng, so với mọi năm, đợt rét đậm đầu tiên năm nay đến muộn hơn, do trước đó thời tiết ấm kéo dài. Tuy nhiên, theo dự báo xu thế trong mùa đông năm nay, các đợt rét đậm, thậm chí rét hại vẫn có khả năng xuất hiện trong tháng 1.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, những cốc trà nóng nghi ngút khói hay những đống lửa nhỏ được nhóm lên ven đường phần nào giúp người dân Hà Nội chống chọi và thích nghi với đợt rét đậm đầu mùa.
Bình luận (0)