Suốt gần 30 năm qua, giữa những tán rừng xanh ở Cù Lao Dung (TP Cần Thơ), ông Trương Văn Dũng vẫn lặng lẽ gắn bó với công việc giữ rừng. Người dân địa phương quen gọi ông bằng cái tên giản dị “Dũng khỉ” – biệt danh xuất phát từ tình yêu đặc biệt ông dành cho muông thú và từng mảng xanh nơi đây.

Ông Trương Văn Dũng
Gần 30 năm trước, vùng đất này còn hoang sơ, cuộc sống khó khăn, thưa vắng bóng người. Vợ chồng ông từng có ý định rời đi, nhưng rồi quyết định ở lại, bắt đầu hành trình gắn bó với rừng từ những việc nhỏ nhất. Từ chăm sóc hệ sinh thái tự nhiên đến phát triển mô hình trải nghiệm, ông Dũng từng bước tìm cách để rừng vừa được bảo vệ, vừa mang lại sinh kế bền vững.
Ông còn hướng dẫn du khách trồng cây bần – loài cây giúp giữ phù sa, chắn sóng và tạo môi trường sinh thái trong lành. Theo ông, mỗi cây được trồng xuống không chỉ góp phần bảo vệ đất mà còn là cách để con người trả lại màu xanh cho thiên nhiên.
''Một cây rừng là một người bạn đối với tôi, đời tôi thì chừng nào tôi cảm thấy đi hết nổi thì thôi, không bao giờ chán'', ông Dũng chia sẻ.
Khi con người biết trả lại cho rừng sự sống, rừng sẽ trả lại cho con người tương lai.
Bình luận (0)