Người đàn ông đi lạc hơn 1.000 km được giúp đoàn tụ gia đình

VTV.vn - Một người đàn ông đi lạc hơn 1.000km đã được Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đoàn tụ với gia đình.

Ngày 5/8, Bộ Công an thông tin, khoảng 23h ngày 10/7, người dân phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đi lang thang trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Lâm Viên - Đà Lạt, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng loạn và mất phương hướng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên nhanh chóng có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở để chăm sóc sức khỏe, bố trí chỗ nghỉ, ăn uống và hỗ trợ xác minh nhân thân.

Người đàn ông đi lạc hơn 1.000 km từ Hà Nội vào Đà Lạt được giúp đoàn tụ gia đình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hà Thành - Người đi lạc hơn 1.000km từ Hà Nội vào Lâm Đồng. Nguồn: Bộ Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người này là Nguyễn Hà Thành (SN 1965, trú Hà Nội).

Qua xác minh, ông Thành mắc bệnh trầm cảm, đã rời khỏi nhà nhiều ngày, cắt đứt liên lạc với gia đình và lưu lạc hơn 1.000 km vào Đà Lạt.

Ngay sau khi liên hệ được với gia đình, do khoảng cách địa lý xa, người thân không thể đến đón ngay. Trong thời gian từ ngày 10 đến 13/7, Công an phường Lâm Viên đã thay phiên chăm sóc ông Thành, bảo đảm sinh hoạt, theo dõi sức khỏe và thường xuyên động viên tinh thần.

Nhờ sự quan tâm của lực lượng công an, sức khỏe và tâm lý của ông Thành dần ổn định. Đến ngày 13/7, gia đình đã có mặt tại Đà Lạt để đưa ông trở về quê.

Người đàn ông đi lạc hơn 1.000 km từ Hà Nội vào Đà Lạt được giúp đoàn tụ gia đình - Ảnh 2.

Thư cảm ơn của người thân ông Nguyễn Hà Thành gửi Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt. Nguồn: Bộ Công an

Sau khi đón được em trai, ông Nguyễn Hải Lực đã gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an phường Lâm Viên, bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ trong những ngày ông Thành gặp khó khăn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.