Sau gần 18 năm thất lạc, người đàn ông được công an phường giúp trở về với gia đình. Ảnh: CA
Trưa 23/1, trong quá trình tuần tra trên Đại lộ Bình Dương, Đại úy Ngô Quang Vượng cùng tổ công tác Công an phường Phú Lợi phát hiện một người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè, dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần hoang mang. Tiếp cận và trò chuyện, Đại úy Vượng ân cần hỏi han, động viên để người đàn ông dần mở lòng.
Qua trao đổi, người đàn ông chỉ nhớ rằng khoảng 18-20 năm trước từng sống với những người họ hàng tên Vượng và Thìn ở khu vực kho đạn K8, rồi sau đó lang thang và mất liên lạc với gia đình suốt nhiều năm.
Xác định đây là trường hợp đặc biệt, Đại úy Ngô Quang Vượng đã nhanh chóng phối hợp với người dân khu phố Hiệp Thành 8, kiên trì xác minh, lần theo từng manh mối. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tích cực của quần chúng, tổ công tác đã xác định được thân nhân của người đàn ông đang sinh sống trên đường Nguyễn Bình, phường Phú Lợi.
Cuộc đoàn tụ sau gần 18 năm thất lạc đã mang lại niềm vui vỡ òa cho cả gia đình. Người đàn ông được xác định là ông Trần Quang Thành (sinh năm 1965, quê Phú Thọ). Trong xúc động, đại diện gia đình là bà Trần Thị Vượng đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại úy Ngô Quang Vượng và tập thể Công an phường Phú Lợi vì sự tận tâm, trách nhiệm trong quá trình giúp đỡ.
Câu chuyện không chỉ giúp một con người tìm lại hơi ấm gia đình sau gần hai thập kỷ lưu lạc, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an cơ sở, góp phần khẳng định hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất” trong phục vụ nhân dân tại địa bàn.
Bình luận (0)