Người dân sống ven rừng - “lá chắn” đầu tiên phát hiện sớm cháy rừng

VTV.vn - Người dân sống ven rừng đang trở thành "lá chắn" đầu tiên, góp phần phát hiện sớm cháy rừng, xử lý kịp thời, bảo vệ màu xanh của rừng.

Trước tình hình nắng nóng và cũng là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng tại An Giang đang ở mức rất cao. Tại các khu vực đồi núi, lực lượng chức năng đang căng mình ứng trực 24/24h để bảo vệ màu xanh của rừng.

Không chỉ là lực lượng kiểm lâm hay chính quyền địa phương, trong công tác phòng, chống cháy rừng hiện nay, người dân sống ven rừng đang trở thành "lá chắn" đầu tiên, góp phần phát hiện sớm, xử lý kịp thời, bảo vệ màu xanh của rừng.

Ông Bình (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) có 10ha diện tích trồng xoài ven bìa rừng. Để bảo vệ sinh kế của gia đình, ông đã dành 2.000 m2 để đào hồ chứa nước. Lượng nước dồi dào, đảm bảo mục tiêu kép phục vụ sản xuất và phòng, chống cháy rừng.

Người dân sống ven rừng - “lá chắn” đầu tiên phát hiện sớm cháy rừng - Ảnh 1.

Đối với bà con, giữ được màu xanh của cây rừng chính là đảm bảo được sinh kế bền vững cho cả cộng đồng.

Không riêng gia đình ông Bình, tại khu vực vùng đệm, nhiều hộ dân ven rừng đang trở thành tai mắt của lực lượng chức năng. Trong quá trình sản xuất, bà con chủ động dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, đồng thời họ cũng là lực lượng nòng cốt tại chỗ nếu có tình huống cháy xảy ra.

Trên toàn địa bàn 13 xã, phường thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực 1, tỉnh An Giang các Ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng đều đã được kiện toàn. Nhiệm vụ được phân công cụ thể, bám sát phương châm 4 tại chỗ, phát huy tối đa vai trò của cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Bách Khoa (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 1, tỉnh An Giang) cho biết: "Ban chỉ huy các xã tăng cường phát thanh tuyên truyền, tăng cường vận động bà con chủ động, sẵn sàng 4 tại chỗ để đảm bảo phát hiện kịp thời, dập tắt tại chỗ".

Không dừng lại ở hồ nước 2.000 m2, ông Bình còn đầu tư thêm hồ chứa 6 m3 trên sườn núi. Những việc làm thiết thực đó đang góp phần hình thành thế trận phòng cháy từ cơ sở - nơi mỗi người dân chính là một chiến sĩ giữ rừng. Bởi đối với bà con, giữ được màu xanh của cây rừng chính là đảm bảo được sinh kế bền vững cho cả cộng đồng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.