Phố xá những ngày cuối năm rộn ràng hẳn lên bởi dòng người hối hả chở theo sắc xuân của đào, quất.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, người dân Thủ đô ghé thăm các chợ hoa để tìm kiếm sắc đào, sắc quất yêu thích. Mỗi nhành hoa được chọn lựa kỹ càng như một lời hẹn ước, theo chân người về nhà, thắp lên không gian ấm cúng của ngày Tết.

Xuân về, ngàn hoa đua sắc thắm. Và cứ mỗi độ Tết đến, người dân lại nô nức đi chợ mua hoa, cây cảnh để trang trí.

Với người Hà Nội hay bất kỳ người dân miền Bắc nào, chỉ cần một chậu quất nhỏ hay cành đào bé xíu là xuân đã về.



Ai ra đường thời điểm này rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân vội vã “chở Xuân’ về nhà.

Dịch vụ chở hoa, cây cảnh cũng hoạt động hết công suất...

Theo quan niệm của người Việt, sắc đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho một khởi đầu tươi sáng, ấm áp, hứa hẹn mang lại sức khỏe, thành công và hạnh phúc vẹn tròn.

Ai nấy đều lộ rõ vẻ mãn nguyện trên gương mặt sau khi đã chọn được cho mình những sắc hoa xuân rực rỡ và vừa ý nhất.

Những nhành đào thắm sau đuôi xe cứ thế xuống phố, nhuộm hồng cả những cung đường Thủ đô trong gió xuân hối hả.

Phố phường Hà Nội nhuộm sắc hoa xuân khi Tết cận kề.
Bình luận (0)