Nhân vật trong chương trình Người Việt bốn phương số phát sóng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam trên kênh VTV4 là cô Đào Thị Thúy Hằng - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Công nghệ giáo dục, Đại học Edgewood, Hoa Kỳ.
Từ một cô gái miền núi vượt khó học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội cho mình, Đào Thị Thúy Hằng đang tiếp tục hành trình ấy bằng những lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở các xã vùng cao của Phú Thọ và nỗ lực đưa văn hóa Mường đến gần hơn với thế giới.
Với cô Hằng, việc học ngoại ngữ không chỉ giúp các em tiếp cận tri thức mới mà còn mở rộng những lựa chọn cho tương lai, ngay cả khi các em sinh ra ở những vùng quê còn nhiều khó khăn.

Đi xa để mở thêm những cánh cửa
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền núi, cả cha lẫn mẹ đều sớm mất, Đào Thị Thúy Hằng từng phải đối diện với những trở ngại không nhỏ trên con đường học tập. Nhưng hoàn cảnh không khiến chị từ bỏ mong muốn vươn lên bằng tri thức.
Khoảng 20 năm trước, quyết định học ngoại ngữ đã mở ra cho cô gái Mường những cơ hội mà trước đó có lẽ cô chưa từng hình dung được. Những chuyến đi, cơ hội học tập và trải nghiệm ở nhiều quốc gia giúp Hằng nhận ra sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc đời một con người. Nhưng điều đọng lại không chỉ là những cánh cửa đã mở ra với bản thân, mà còn là câu hỏi: Làm thế nào để những người trẻ ở quê nhà cũng có cơ hội bước qua những giới hạn mà hoàn cảnh đặt ra?
"Tôi nghĩ rằng nếu mình làm được thì chắc chắn những bạn ở quê cũng có thể làm được", cô Đào Thị Thúy Hằng chia sẻ.
Từ suy nghĩ ấy, cô tham gia kết nối các cơ hội học tập quốc tế, hỗ trợ học sinh Việt Nam tiếp cận thông tin du học và những con đường phát triển phù hợp với năng lực, điều kiện của từng em. Theo thông tin giới thiệu trên website Du học Toàn Cầu UIC, cô Hằng là người sáng lập và điều hành đơn vị này, với định hướng kết nối học sinh Việt Nam với các chương trình học tập, học bổng và trải nghiệm quốc tế.

Tuy nhiên, với những học sinh ở vùng cao, cơ hội đôi khi bắt đầu từ một điều gần gũi hơn nhiều: được học tiếng Anh, được tiếp cận thêm kiến thức và được tin rằng mình có thể làm được những việc tưởng chừng nằm ngoài tầm với.
Ông Bùi Vĩnh Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, đánh giá cô Hằng là người tâm huyết với giáo dục, luôn đặt lợi ích của học sinh và người dân lên trên hết trong quá trình giảng dạy, hỗ trợ các em.

Những lớp học miễn phí vì thế không chỉ là hoạt động chia sẻ kiến thức. Đó còn là cách cô Hằng đưa trải nghiệm của chính mình trở lại nơi cô đã sinh ra và lớn lên, để hành trình vượt khó của một người có thể trở thành nguồn động viên cho nhiều người khác.
Càng đi xa, càng hiểu giá trị nơi mình bắt đầu
Nếu giáo dục giúp cô Hằng mở rộng cánh cửa ra thế giới, thì những chuyến đi cũng giúp cô thấm thía hơn giá trị của nguồn cội. Thành công không làm vơi đi niềm tự hào về dân tộc Mường; trái lại, càng tiếp xúc với những nền văn hóa khác, cô càng mong muốn tiếng nói, phong tục và tập quán của quê hương được gìn giữ, tiếp nối.

Trong những lớp học của cô Hằng, việc dạy tiếng Anh được đặt bên cạnh những câu chuyện về tiếng Mường. Khi trẻ em biết gọi tên con vật bằng ngoại ngữ, các em cũng được nhắc nhớ cách gọi trong ngôn ngữ của dân tộc mình. Hai ngôn ngữ không loại trừ nhau mà cùng tồn tại, giúp các em hiểu rằng hội nhập không đồng nghĩa với việc rời xa bản sắc.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, cô Hằng còn dành công sức biên dịch các tài liệu về văn hóa Mường sang tiếng Anh. Công việc ấy mở ra một cách tiếp cận khác đối với di sản: đưa những giá trị vốn quen thuộc trong đời sống cộng đồng đến với độc giả quốc tế, để văn hóa quê hương có thêm cơ hội được tìm hiểu và trân trọng.

"Dòng suối có thể trải qua muôn núi ngàn khe, nhưng mà vẫn bắt đầu từ núi rừng quê mẹ; con người cũng vậy, dù có đi muôn nơi nhưng không bao giờ được quên nơi mình bắt đầu", Hằng chia sẻ.
Câu nói ấy cũng là lời nhắn gửi của người phụ nữ Mường tới những học sinh trong lớp học tiếng Anh miễn phí của cô. Các em có thể đi xa hơn, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và theo đuổi những ước mơ lớn hơn, nhưng trên hành trình ấy, tiếng nói của dân tộc mình, ký ức về quê hương và niềm tự hào về nguồn cội vẫn là điểm tựa để các em bước tiếp.
Bình luận (0)