Trở lại VTV để ghi hình cho một chương trình đặc biệt của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập kênh VTV3, nhà báo Lại Văn Sâm tỏ ra đầy hứng khởi và tràn ngập năng lượng. Đối với ông, VTV nói chung và VTV3 nói riêng là cả cuộc đời ông. Nhà báo Lại Văn Sâm luôn khẳng định như thế khi trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nhắc về nơi ông đã làm việc, gắn bó và cống hiến cả cuộc đời mình.
Nhà báo Lại Văn Sâm từng nói: "Không có VTV thì không có tôi của ngày hôm nay".
Và trong lần trở lại này, chuẩn bị cho sinh nhật 30 tuổi của kênh VTV3, nhà báo Lại Văn Sâm - nguyên Trưởng Ban Thể thao – Giải trí và Thông tin kinh tế (tiền thân của Ban Văn hóa – Giải trí hiện nay) - vẫn khẳng định lại câu nói ấy.
"VTV nói chung và VTV3 nói riêng đã làm nên tôi - một con người như mọi người thấy - và thay đổi hoàn toàn số phận và cuộc đời tôi".



Nhà báo Lại Văn Sâm trong thời gian chuẩn bị cho cảnh quay của ông tại trường quay S1 Đài THVN. (Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo).
Chia sẻ với Thời báo VTV trong lúc nghỉ giữa những cảnh quay, nhà báo Lại Văn Sâm nói: "Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này là mình lại nghĩ đến những ngày đầu tiên khi VTV3 được hình thành. Nhưng vào những cột mốc của những năm chẵn như 10 năm, 20 năm, và 30 năm thì cảm xúc nó rất đặc biệt".
"Như lúc này, tôi vui vì VTV3 đã 30 tuổi và nó vẫn đứng vững" - nhà báo Lại Văn Sâm nói tiếp - "Nhưng ở phần khác thì mình cảm thấy hơi buồn 1 tí vì mỗi một thập niên như thế mình lại thêm 10 tuổi. Năm 96 là tôi mới 39 tuổi, bây giờ 69 tuổi rồi. U70, tôi cảm thấy mình già".
"Nhưng nó là quy luật rồi, mình không làm thế nào được" - nhà báo Lại Văn Sâm cười và ngay lập tức quên đi nỗi buồn tuổi tác vừa thoáng qua.





Nhà báo Lại Văn Sâm nói ông vui vì tuy nghỉ hưu nhưng vẫn được làm việc với các đồng nghiệp của kênh VTV3 trong những dịp đặc biệt. Ông mong khán giả sẽ vấn tiếp tục yêu thương kênh sóng VTV3 như đã từng yêu thương trong 30 năm qua.

Bình luận (0)