Những ngày đầu năm 2026, ở vùng đất Nam Trung Bộ, không khí tất bật về nhà mới của bà con nằm trong vùng ảnh hưởng của lũ dữ. Sau những bộn bề khó khăn thì lúc này, nhiều người dân nơi đã đã chạm vào ước mơ lớn nhất sau lũ là có được một mái nhà.

Trong những ngày nghỉ Tết dương lịch nhưng những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 lại không có ngày nghỉ. Các chiến sĩ cùng vợ chồng ông Bình chăm chút lại không gian ngôi nhà đã xây xong để chuẩn bị về nhà mới. Nhà sơn màu vàng của hy vọng. Nền lót gạch men và có gác tránh lũ. Từ nơi này, vợ chồng ông có thể nhìn bao quát cả làng. Niềm vui của 2 vợ chồng lúc này khó đong đếm hết.
Khó có thể kể hết niềm vui của người dân vốn từng trắng tay vì lũ trong những ngày đầu năm mới này. Bà con vui, những cán bộ chiến sĩ giúp dân xây nhà cũng vui bởi điểm đến cuối của chiến dịch Quang Trung chính là được nhìn thấy người dân có được mái ấm.

37 căn nhà sẽ được tổ chức bàn giao cho bà con trong ngày 4/1 tới. Dẫu là nghỉ lễ nhưng các chiến sĩ vẫn cùng nhân dân chăm chút từng góc của ngôi nhà để khi về nhà mới, nhân dân không phải lo toan điều gì.
''Từ khi sập nhà đến nay, các chiến sĩ luôn hỗ trợ ngày đêm nên giờ có nhà mới vui và mừng lắm'', ông Võ Văn Kiệt, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk cui mừng chia sẻ.
Trong ngày 4/1 tới, tại Nam Trung bộ sẽ thêm 160 căn do Quân khu 5 hỗ trợ nhân lực xây dựng sẽ bàn giao cho bà con. Những chiến sĩ, cán bộ xây nhà tiếp tục hành quân để niềm vui đến với bà con một cách trọn vẹn và sớm nhất.
Bình luận (0)