Giữa lịch tập cao độ cho Công diễn 1, Lê Xuân Tiền nhận tin buồn cha ra đi đột ngột. Việc phải vắng mặt lo tang sự trong khi bài diễn đòi hỏi sự phối hợp luyện tập với cường độ cao, gấp rút khiến anh gặp áp lực tâm lý.
Trước tình huống đó, các thành viên chủ động cấu trúc lại bài diễn, giảm bớt áp lực chuyên môn để đồng đội yên tâm lo việc gia đình.
Chia sẻ của các thành viên Nhà Mỹ nam trước tiết mục trình diễn tại Công diễn 1
Theo lời Lê Xuân Tiền, thủ lĩnh BB Trần nhắn tin với anh rằng: "Mọi người đã tính và chia phần hết rồi, sẽ giữ em đến cùng. Em cứ xuất hiện, làm được gì thì làm. Nhóm không sao cả và mọi người không sợ bị ảnh hưởng". Chính sự quan tâm chân thành, bao bọc này cũng trở thành động lực lớn để Lê Xuân Tiền vững tâm bước tiếp.
Sau khi hoàn thành màn trình diễn cùng Nhà Mỹ nam, Lê Xuân Tiền dành thời gian trải lòng về nỗi buồn cùng tiếc nuối, day dứt. Anh cho biết việc tham gia biểu diễn cũng là một phần để hoàn thành mong muốn của cha, nhưng ông đã không còn cơ hội chứng kiến tận mắt. Anh nghẹn ngào nhớ lại lời cha mong mỏi trước đó: "Sao con không đi học hát đi, đứng trong chương trình nào hát cho ba coi…". Nam diễn viên nói rằng từng dự định sẽ hẹn cha đi ăn và cùng xem ngày Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng. Nhưng biến cố đột ngột ập đến khiến mong ước ấy mãi mãi không thể thành hiện thực.

Tiết mục Buông tay của Nhà Mỹ nam
Những nỗ lực nắm tay nhau để cùng vượt qua thử thách với ca khúc thiên về trình diễn của Nhà Mỹ nam đã được ghi nhận bằng điểm số 2.110. Tuy nhiên, vị trí Top 1 ấy đã không giữ được lâu, liên tục hoán đổi qua Nhà Ngoại ô và Nhà Làm mạnh, tạo nên cục diện đầy gay cấn cho bảng đấu đầu tiên của Công diễn 1.
Bình luận (0)