Trong diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh "Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm". Đó chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng "dân là gốc" của Đảng ta.
Thực tiễn sinh động tại các địa phương cho thấy, quan điểm "Dân là gốc" trong phát triển văn hóa ngày càng được coi trọng với nhiều cách làm sáng tạo để nhân dân thực sự là đối tượng thụ hưởng văn hóa.
Nhiều ngày nay, những hàng rào sắt bao quanh công viên Indira Gandhi (TP Hà Nội) đã được tháo dỡ, mở ra sự kết nối trực tiếp giữa không gian công viên với các tuyến phố xung quanh.
Ở TP Hồ Chí Minh, "khu đất vàng" hơn 1,4 hecta bỏ hoang suốt nhiều năm, nay đã chính thức khoác lên mình diện mạo mới, trở thành không gian công cộng rực rỡ sắc hoa giữa lòng đô thị.

Mọi chủ trương, chính sách đều đang hướng về con người, về nhu cầu được thụ hưởng những không gian công cộng, những giá trị tinh thần ngày một tốt hơn.
Chị Mỹ Quỳnh (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Tôi cảm thấy Tết đã đến rất gần và cảm thấy hạnh phúc vì người dân TP Hồ Chí Minh sẽ có thêm một không gian để vui chơi, chụp hình, đón Tết trong năm nay".
Trong thời gian tới, 8 khu đất công khác sẽ tiếp tục được thành phố cải tạo thành công viên, vườn hoa theo chủ trương tận dụng quỹ đất chưa triển khai để trả lại không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân.
Không chỉ ở đô thị, tại các làng quê, các thiết chế văn hóa cơ sở cũng được ưu tiên đầu tư. Nhà văn hóa thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, TP Hà Nội, vừa được xây mới khang trang, trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các hoạt động văn hóa, thể thao của bà con.
"Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Từ ngày có nhà văn hóa, chúng tôi duy trì được câu lạc bộ bóng bàn, sức khỏe chúng tôi được nâng lên rõ rệt, từ đó đời sống tinh thần cũng tốt hơn, giúp được nhiều việc hơn cho con cháu", ông Nguyễn Bá Tài (thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, TP Hà Nội) cho biết.
Từ những công viên giữa lòng đô thị, đến những nhà văn hóa khang trang nơi làng quê, có thể thấy rõ một điểm chung: mọi chủ trương, chính sách đều đang hướng về con người, về nhu cầu được thụ hưởng những không gian công cộng, những giá trị tinh thần ngày một tốt hơn.
Bình luận (0)