Không thể trở về quê nhà một cách an toàn, những người lao động này cũng không chắc liệu họ có thể tiếp tục làm việc tại Thái Lan hay không, và lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Những người lao động Campuchia đến Thái Lan với những ước mơ rất đỗi bình thường: có một công việc ổn định, tiền học cho con cái được đóng đúng hạn, và chút tiền gửi về quê nhà. Nhưng trước các cuộc xung đột ở biên giới, những ước mơ ấy đang đứng trước nguy cơ tan biến.

Tại tỉnh Sa Kaeo, sát biên giới Campuchia, nhiều lao động nhập cư Campuchia đang phải sống trong những căn nhà tạm, không dám ra ngoài làm việc hay đi lại.
Chị Sai là một trong số đó. Chị sống tại Thái Lan cùng chồng và con gái 10 tuổi. Trước khi xung đột bùng phát, chị có công việc ổn định với mức lương đều đặn. Nhưng giờ đây, tất cả gần như dừng lại.
Chị Sai chia sẻ: "Chúng tôi không dám ra ngoài. Chúng tôi sợ hãi mọi thứ bên ngoài. Giờ thì chẳng còn gì cả".
Nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào hàng trăm nghìn lao động Campuchia, làm việc tại các bến cá, công trường xây dựng và đồn điền. Giữa vòng xoáy bất ổn, mong mỏi chung của những người lao động nhập cư là được quay lại cuộc sống bình thường.
Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tái bùng phát từ ngày 7/12, khi hai bên cáo buộc lẫn nhau là bên nổ súng trước. Trong khi các tuyên bố cứng rắn vẫn tiếp diễn, thì với hàng trăm nghìn lao động nhập cư, tương lai của họ vẫn đang bấp bênh. Điều họ mong muốn hiện tại là quay lại cuộc sống yên bình như trước đây.
Bình luận (0)