Ngày 25/2, nhiều nạn nhân đã liên hệ với phóng viên phản ánh việc bị chiếm đoạt tài sản với cùng một kịch bản.
Tin tưởng vì "vỏ bọc" hoàn hảo
Một trong những người tố cáo là anh N.M.Q. (23 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội). Anh cho biết quen Đ.T.K.C. (23 tuổi, ở Quảng Oai, Hà Nội) qua mạng xã hội từ tháng 7/2025, khi C. chủ động làm quen.
Theo anh Q., trên trang cá nhân, C. thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa, thể hiện bản thân có điều kiện, học thức, bố mẹ là lãnh đạo hoặc doanh nhân. Trong các cuộc trò chuyện, C. giới thiệu đang tham gia nhiều dự án kinh doanh, trong đó có góp vốn tại một tiệm hoa nổi tiếng ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) C. còn cung cấp hình ảnh, tin nhắn thể hiện mối quan hệ thân thiết với chủ tiệm hoa để tăng độ tin cậy.
Cuối tháng 8/2025, C. đề nghị anh Q. cho vay tiền với lý do cùng đầu tư vào tiệm hoa. Tin tưởng, trong vòng hai tháng, anh Q. đã 12 lần chuyển khoản và đưa tiền mặt, tổng cộng 180 triệu đồng.
Đến cuối tháng 10/2025, trong một lần trao đổi trực tiếp với chủ tiệm hoa, anh Q. mới biết C. không hề góp vốn hay có bất kỳ vai trò nào tại đây. Thông tin này sau đó được chính C. thừa nhận.

Anh Q thông tin với phóng viên về giấy xác nhận vay tiền của C. (Ảnh: NVCC).
Ngày 27/10/2025, anh Q. yêu cầu C. viết giấy xác nhận đã nhận 180 triệu đồng và cam kết hoàn trả vào ngày 1/12/2025. Tuy nhiên, đến nay anh chưa nhận lại được tiền và không thể liên lạc với C. Anh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng để trình báo cơ quan công an.
Một "kịch bản" dùng chung cho nhiều người
Tương tự, anh L.Q.Đ. (23 tuổi, phường Khương Đình, Hà Nội) cho biết đã cho C. vay hơn 16 triệu đồng nhưng chưa thể đòi lại.
Theo anh Đ., C. giới thiệu bản thân là nhân viên ngân hàng, gia đình sở hữu nhiều tài sản và đang kinh doanh quần áo. Trong tháng 11 và 12/2025, anh nhiều lần cho C. vay các khoản tiền nhỏ với lý do trả tiền hàng, phí vận chuyển. Ngày 4/12/2025, C. vay 10 triệu đồng và hứa sớm hoàn trả nhưng sau đó liên tục khất lần.
Đến ngày 20/2, khi đọc được bài đăng "bóc phốt" C. trên Facebook, anh Đ. mới biết không phải mình là người duy nhất.
Chị L.G. (26 tuổi, Quảng Ninh) và anh H.N.H. (22 tuổi, Hà Nội) cũng cho biết từng cho C. vay tiền với lý do tương tự. Anh H. kể, sau khi quen biết qua việc đặt dịch vụ trang điểm, hai người thường xuyên đi chơi, C. chủ động chi trả để tạo cảm giác dư dả tài chính.
Tháng 9/2025, C. vay anh H. 10 triệu đồng với lý do trả tiền mặt bằng cửa hàng hoa tại TP Hồ Chí Minh, hẹn 10 ngày hoàn trả. Sau đó, C. tiếp tục vay thêm 20 triệu đồng với lý do "kho hoa bị ngập". Anh H. yêu cầu viết giấy vay 30 triệu đồng, hẹn trả ngày 19/10/2025, nhưng từ đó mất liên lạc.
Chị G. cũng bị C. vay 10 triệu đồng theo kịch bản "kho hoa bị ngập". Sau khi đăng bài phản ánh trên mạng xã hội, chị được C. hoàn trả tiền. Tuy nhiên, nhiều người khác đã chủ động nhắn tin, cho biết cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Theo ước tính ban đầu từ các nạn nhân, tổng số tiền C. vay của nhiều người có thể lên tới hơn 500 triệu đồng.
Theo anh Q., vào chiều 24/2, anh đã đến Công an phường Yên Hòa nơi C. thuê trọ để trình báo. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của cơ quan công an, anh cần nộp đơn tại địa bàn nơi diễn ra việc giao nhận tiền.
Anh Q. cho biết sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng tại địa bàn liên quan để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện vụ việc đang được các bị hại thu thập chứng cứ, gửi đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.
Bình luận (0)