Hơn 10 năm qua, đều đặn mỗi sáng, những suất ăn của các em học sinh vùng cao điểm trường Buốc Pát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập chuẩn bị.
Những bữa cơm được đóng góp từ tiền lương, từ tiêu chuẩn ăn của cán bộ, chiến sĩ, đã giúp các em học sinh có thêm động lực để đến trường mỗi ngày. Những hình ảnh thân thương của người lính quân hàm xanh nơi đây cùng sự quan tâm, chăm lo của thầy cô đang từng ngày giúp các em vui đến trường học con chữ, gieo mầm ước mơ.
Với chị Mùa Thị Chư, cho con đi học không chỉ để con biết hát, biết nói tiếng phổ thông, mà ở đó, các con còn nhận được sự chăm sóc của những người lính biên phòng ''Ở nhà nhiều khi chỉ có rau rừng, đến trường, con vừa được học, vừa được các chú biên phòng nấu cơm cho ăn, mình mừng lắm'', chị Chư chia sẻ.

Những bàn tay vốn quen cầm súng, giờ tỉ mẩn nhặt từng ngọn rau, chia từng miếng thịt, nấu tô canh nóng. Bữa cơm tươm tất ấy theo chân người lính vượt đường rừng đến với điểm trường, mang theo niềm vui giản dị nhưng đủ sức giữ chân các em nhỏ bám lớp.
Chị Hờ Thị Lâu, Phụ huynh học sinh, cho biết: ''Trước đây con không muốn đi học, nhưng bây giờ ngày nào cũng đòi đi học sớm. Có các chú lo cho ăn lại được cô giáo chăm sóc, mình cũng yên tâm''.
Khi trẻ đến lớp đều hơn, giáo viên cũng có thêm điều kiện để duy trì việc chăm sóc, dạy học; còn cha mẹ có thể yên tâm với công việc trên nương rẫy.

Hơn một thập kỷ qua, từ chính đồng lương trích lại của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, hàng vạn bữa ăn ấm nóng đã đến với các em nhỏ nơi đây. Sự tận tụy thầm lặng ấy không chỉ nâng bước em tới trường, mà còn bồi đắp tình quân dân thêm bền chặt.
Theo Thượng tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La: ''Để bảo vệ phên dậu của Tổ quốc thì không có điểm tựa nào mà bằng sức mạnh người dân cả. Vì thế chúng tôi xây dựng chương trình này nhằm mục đích các em đến lớp đầy đủ, bố mẹ các em cũng yên tâm giao các em cho nhà trường, cũng là xây dựng thế hệ tương lai, ươm mầm xanh để cho người dân tham gia chủ quyền an ninh biên giới quốc gia''.
''Bữa cơm cho em là sợi dây thắt chặt tình quân dân giữa lực lượng biên phòng và người dân nơi vùng cao biên giới, từ đó góp phần cùng chính quyền địa phương xóa đói giảm nghèo. góp phần cùng địa phương ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới'', ông Mùi Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, những bữa cơm rồi sẽ trở thành ký ức. Nhưng trên đỉnh Buốc Pát, căn bếp đồn biên phòng vẫn đỏ lửa mỗi ngày; bữa cơm nóng và bước chân người lính vẫn miệt mài đến với điểm trường. Và những điều bình dị ấy, đã trở thành một phần cuộc sống vùng biên nơi đây.
Bình luận (0)