Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa

Phùng Anh (VTV Times)

16/02/2026 07:03 GMT+7

VTV.vn - Khi nhiều gia đình sum họp đón Tết, các chiến sĩ PCCC vẫn ứng trực 24/24 giờ. Xa nhà, họ gác lại nỗi nhớ riêng để giữ bình yên, giúp người dân đón xuân an toàn, trọn vẹn.

Tết của những người lính cứu hỏa xa nhà

Khi phố phường bắt đầu rực rỡ sắc xuân, khi những mâm cơm tất niên dần đủ đầy và các gia đình chuẩn bị cho khoảnh khắc đoàn viên, tại các đơn vị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội) không khí Tết cũng hiện diện nhưng theo một cách rất khác.

Không có sự sum họp bên gia đình, thay vào đó là những ca trực kéo dài, những bộ trang phục luôn sẵn sàng và tinh thần cảnh giác cao nhất để bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 1.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 2.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 3.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 4.

Tại Đội chữa cháy và CHCN khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội) hạ sĩ Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2002) đang trải qua cái Tết đầu tiên xa nhà kể từ khi nhập ngũ. Những ngày cuối năm, khi nhìn thấy cành đào, cành quất được trang trí trong đơn vị, nỗi nhớ nhà trong anh lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

"Tết là dịp đoàn viên. Những năm trước, tôi được cùng gia đình gói bánh chưng, chờ giao thừa. Năm nay không còn được ở bên ông bà, bố mẹ như vậy nên cũng rất nhớ nhà", Quang chia sẻ.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 5.

Hạ sĩ Nguyễn Minh Quang, Đội chữa cháy và CHCN khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội).

Nỗi nhớ ấy càng rõ rệt khi thời khắc giao thừa đến gần. Nhưng trong không gian đơn vị, sự gắn bó của đồng đội đã giúp anh tìm thấy một "gia đình thứ hai". Những buổi cùng nhau gói bánh chưng, trang trí đơn vị, chia sẻ câu chuyện đầu xuân đã phần nào làm vơi đi khoảng cách địa lý với quê nhà.

"Anh em trong đơn vị cùng nhau chuẩn bị Tết, không khí rất ấm áp. Tôi cảm giác như đang được sống trong một gia đình lớn", Quang nói.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 6.

Giữa không khí gói bánh chưng đón Tết, chiếc bộ đàm vẫn đặt sát bên những người lính cứu hỏa, nhắc nhở họ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc và Nhân dân cần.

Vào thời khắc năm mới cận kề, khi nhiều người được nghỉ ngơi bên người thân, Quang và đồng đội vẫn trong tư thế sẵn sàng. Với họ, Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là thời điểm nhiệm vụ đặt lên hàng đầu.

"Tôi luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần", người chiến sĩ trẻ khẳng định.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 7.

Trung úy Nguyễn Đình Tân, Đội chữa cháy và CHCN khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội).

Ở một góc khác của đơn vị, Trung úy Nguyễn Đình Tân, quê Lào Cai, cũng đang chuẩn bị cho những ngày ứng trực xuyên Tết. Trong kế hoạch công tác, anh được giao nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

"Được giao nhiệm vụ trong dịp Tết là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Tân chia sẻ.

Phía sau bộ quân phục, anh còn là người chồng, người con trong gia đình. Vợ anh đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 27. Dù không thể ở bên chăm sóc vợ trong những ngày cận Tết, anh cho biết gia đình luôn thấu hiểu và động viên.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 8.

"Vợ và bố mẹ rất thông cảm với công việc của tôi. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm để mọi người yên tâm", anh nói.

Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân, những người lính cứu hỏa vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ không mong điều gì lớn lao, chỉ mong một mùa xuân bình yên, không xảy ra cháy nổ.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 9.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 10.

"Chúng tôi chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc. Và điều chúng tôi mong nhất là không có sự cố nào xảy ra, để người dân được trọn vẹn đón Tết", một chiến sĩ chia sẻ.

Mùa xuân với họ không đo bằng số ngày nghỉ, mà bằng sự bình yên của phố phường, bằng những ngôi nhà luôn sáng đèn đoàn viên. Đó cũng chính là phần thưởng lớn nhất cho những người lính cứu hỏa, những người lặng lẽ giữ mùa xuân bình yên cho mọi nhà.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 11.

Những ngày giáp Tết, khoảng sân Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội) tràn ngập không khí ấm áp, thắm tình quân – dân.

Những chiếc bánh chưng gói trọn tình quân – dân ngày cuối năm

Ngay từ sáng sớm, giữa khoảng sân của Đội chữa cháy và CHCN khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội) những tấm vải bạt được trải ra ngay ngắn, trên đó bày sẵn lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn…

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 cùng người dân tổ dân phố số 58 (phường Hai Bà Trưng) quây quần ngồi sát bên nhau, vừa trò chuyện, vừa gói những chiếc bánh chưng xanh chuẩn bị đón Tết.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 12.

Không còn khoảng cách, người dân và các chiến sĩ trẻ cùng ngồi quây quần, đôi tay thoăn thoắt gấp lá, đong gạo, buộc lạt. Những chiến sĩ vốn quen với thao tác nghiệp vụ nay tỉ mỉ chỉnh từng góc lá, từng sợi lạt dưới sự hướng dẫn tận tình của các bác, các bà trong khu dân cư. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng không khí xuân đang đến rất gần.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (65 tuổi, trú tại tổ dân phố số 58) vừa làm, vừa kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước cho các chiến sĩ trẻ. Với ông, việc sang đơn vị hàng xóm để cùng gói bánh là hoạt động quen thuộc mỗi dịp cuối năm.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 13.

"Từ trước đến nay quân với dân luôn là một. Cán bộ, chiến sĩ ở đây chúng tôi coi như con cháu trong nhà. Không chỉ hôm nay, mà trong cuộc sống thường ngày, mọi người luôn đồng lòng, hỗ trợ nhau rất vui vẻ", ông Tuấn chia sẻ.

Được sự hướng dẫn tận tình, những đôi tay còn bỡ ngỡ dần trở nên khéo léo hơn. Binh nhất Lý Hải Long (sinh năm 2005) cho biết, dù lần đầu gói bánh chưng, anh vẫn nhanh chóng bắt nhịp nhờ sự chỉ bảo của các bác trong tổ dân phố.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 14.

Binh nhất Lý Hải Long (bên phải) lần đầu cùng những người anh, người đồng đội gói bánh chưng, chuẩn bị đón Tết tại đơn vị.

"Tôi rất vui khi được cùng đồng đội và người dân gói bánh chưng. Ban đầu có chút lúng túng, nhưng sau khi được hướng dẫn, tôi đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh cho riêng mình. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa khi đón Tết xa gia đình", Long nói.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 15.

Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội).

Với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Tết là thời gian cao điểm ứng trực, sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Trần Mạnh Thắng, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 cho biết, đơn vị luôn duy trì ứng trực 100% quân số, 24/24 giờ trong suốt dịp Tết.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 16.

"Các phương tiện chữa cháy luôn được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm sẵn sàng xuất phát ngay khi có lệnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trong tâm thế sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân", Thiếu tá Thắng cho biết.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 17.

Trung tá Trần Khắc Tuân (bên trái hình) Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội).

Theo Trung tá Trần Khắc Tuân, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận đầy đủ không khí mùa xuân, dù phải ứng trực xuyên Tết.

"Mặc dù không được đón Tết cùng gia đình, nhưng mùa xuân của cán bộ, chiến sĩ vẫn ấm áp bên đồng chí, đồng đội và nhân dân", Trung tá Tuân chia sẻ.

Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 18.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 19.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 20.
Những cái Tết xa nhà và ca trực không nghỉ của người lính cứu hỏa - Ảnh 21.

Không chỉ là hoạt động chuẩn bị Tết, tấm vải bạt trải giữa sân còn trở thành nơi gắn kết tình quân – dân. Giữa không gian xuân rộn ràng, những chiếc bánh chưng dần thành hình, mang theo sự sẻ chia, ấm áp và tinh thần đoàn kết của những người cùng chung một mái nhà bình yên.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.