Công an xã Vĩnh Thanh giúp người phụ nữ trở về với gia đình. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Công an xã Vĩnh Thanh, Công an phường Đông Ngạc và Công an xã Phú Cát, TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống cần thiết, từ giúp người đi lạc trở về với gia đình đến khẩn trương tìm kiếm trẻ nhỏ rời khỏi nhà. Những việc làm tận tình, trách nhiệm ấy góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.
Công an xã Vĩnh Thanh giúp người phụ nữ trở về với gia đình
Khoảng 11h20 ngày 19/9/2026, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện một người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi và đi lang thang gần khu vực trụ sở Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã. Sau khi tiếp cận, cán bộ Công an xã ân cần hỏi thăm, mời người phụ nữ ăn cơm, uống nước và tìm hiểu thông tin về gia đình.
Qua xác minh, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động liên hệ Công an phường Xuân Đỉnh để xác minh. Qua phối hợp, lực lượng Công an xác định người phụ nữ là bà N.T.N (sinh năm 1962, trú tại phường Xuân Đỉnh). Liên hệ với gia đình, được biết bà N đã rời nhà từ khoảng 8h ngày 18/9/2026 và gia đình đang tổ chức tìm kiếm.
Ngay sau đó, chồng và con trai bà N đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh đón bà trở về. Sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã giúp gia đình kịp thời tìm lại người thân sau gần hai ngày mất liên lạc.
Công an phường Đông Ngạc đưa cụ bà đi lạc trở về nhà an toàn
Khoảng 10h40 ngày 22/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Trung tá Vương Thanh Khánh, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Đông Ngạc phát hiện 01 cụ bà có biểu hiện đi lạc
Qua tìm hiểu, cụ bà là C.T.T (sinh năm 1957) đi từ thị xã Sơn Tây lên nhà cũ tại ngõ 391 Trần Cung, phường Xuân Đỉnh để giỗ mẹ. Sau khi xuống xe buýt tại khu vực chân cầu Thăng Long thì bà đi lạc, không nhớ đường về nhà.
Khi đó, Trung tá Vương Thanh Khánh đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, xác minh thông tin và đưa bà T về tận nhà an toàn. Xúc động trước sự tận tình của cán bộ Công an, gia đình bà T đã gửi thư cảm ơn Công an phường Đông Ngạc và cá nhân Trung tá Vương Thanh Khánh.
Công an xã Phú Cát khẩn trương tìm kiếm hai cháu nhỏ đi lạc
Khoảng 20h ngày 21/6/2026, Công an xã Phú Cát tiếp nhận tin báo của gia đình chị C.A.D về việc hai cháu Đ.T.V (sinh năm 2018) và Đ.N.A (sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Bạch Thạch, xã Phú Cát) tự ý rời khỏi nhà, không rõ đi đâu.
Nhận thấy hai cháu còn nhỏ, việc tự ý rời nhà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Công an xã Phú Cát nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với gia đình và Nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm, rà soát các khu vực liên quan.
Đến gần 21h cùng ngày, lực lượng Công an xã đã tìm thấy hai cháu tại khu vực xã Hòa Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách nhà khoảng 7km. Qua xác minh, do nhớ mẹ, hai cháu đã tự ý rời nhà để đi tìm mẹ. Công an xã Phú Cát nhanh chóng đưa hai cháu trở về và bàn giao an toàn cho gia đình.
Cảm động trước sự khẩn trương, tận tình của cán bộ, chiến sĩ, gia đình đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận sự trách nhiệm của lực lượng Công an trong quá trình tìm kiếm, giúp hai cháu trở về an toàn.
Từ những vụ việc cụ thể, có thể thấy sự gần gũi, trách nhiệm với Nhân dân không chỉ được thể hiện trong những nhiệm vụ lớn, mà còn bắt đầu từ việc sẵn sàng có mặt khi người dân cần giúp đỡ. Những hành động giản dị nhưng thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.
Bình luận (0)