12 đội bóng vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số, đến với Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026. Giải đang diễn ra rất sôi nổi tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. 12 đội bóng tham gia đều có một điểm chung là niềm đam mê với trái bóng. Niềm đam mê giúp họ vượt qua chặng đường rất xa, vượt qua nỗi sợ say xe, để góp mặt trong một sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần thể thao, mà cả sự tự tin vượt qua rào cản giới.
Ở địa phương, chị Thươn - Đội trưởng Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai - thuần thục tay lái, điều khiển những chuyến xe chở nông sản, cùng làm công việc nương rẫy nặng nhọc nhưng để có thể hoàn thành chuyến xe đi từ Gia Lai ra đến Lào Cai với chị là một thử thách.
"Tôi phải mua gần 8 liều thuốc để qua đây, nếu không ói từ đó tới đây. Tôi nghĩ cũng phải sút mất 10 kg", chị Thươn chia sẻ.

Khoảnh khắc mừng chiến thắng của đội Đak Đoa, Gia Lai với tỉ số 2-1 trước đội Pắc Ta, Lai Châu vào sáng 24/8. Chị Thươn - Đội trưởng đội Đak Đoa mang áo số 18. (Ảnh: BTC)
Không chỉ các vận động viên phải vượt cả nghìn cây số. Người hâm mộ dù đến từ Lào Cai, địa phương đăng cai giải đấu, cũng không dễ dàng để có mặt tại đây.
Chị Phan Thị Minh, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, cho biết chị dậy từ 5h sáng, tắc đường khoảng 30 phút. Đến 11h chị đã vào sân để giữ chỗ.
Mẹ của thủ môn Nông Thị Phượng năm ngoái còn tham gia thi đấu cùng con gái trong một đội, năm nay chị lại đến đây với một vai trò khác.
Bà Nông Thị Yêu, mẹ của thủ môn Nông Thị Phượng chia sẻ: "Năm nay vì vấn đề sức khỏe, mình lui về làm hậu phương cho con để con được yên tâm hơn".
Tự tin bước ra khỏi ngôi nhà, khỏi cộng đồng vốn khép kín, những người phụ nữ dân tộc thiểu số đến với Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup với mong muốn được thể hiện năng lực và tình yêu với trái bóng tròn. Vui là chính, nhưng nếu được về nhà cùng chiếc cúp vô địch, có lẽ, cơn "say xe" của Thươn sẽ giảm bớt đi nhiều.
Những câu chuyện bên lề sân cỏ cũng không kém phần thú vị, để thấy bóng đá dường như là một sợi dây kết nối đặc biệt. Trái bóng đã đưa những phụ nữ dân tộc từ mọi miền đất nước thêm gắn kết để cùng nhau đi xa hơn và khiến cho những chiến thắng trở nên thật ý nghĩa.

(Ảnh: BTC)
Bình luận (0)