Những phận người mưu sinh ngoài trời giữa đêm Hà Nội giá rét

Chuyển động 24h

08/01/2026 22:34 GMT+7

VTV.vn - Giữa đêm Hà Nội giá rét, nhiều lao động mưu sinh ngoài trời co ro bên bếp lửa, chắt chiu cuốc xe để vượt qua mùa đông.

Trong những ngày miền Bắc giá lạnh, một chỗ trú chân ấm áp khi đêm về là điều bình dị, nhưng lại trở thành món quà đặc biệt với nhiều người mưu sinh ngoài trời. Khi thành phố lên đèn, cái rét cắt da cắt thịt cũng là lúc cuộc mưu sinh của họ bắt đầu.

Ghi nhận khoảng gần 22 giờ tại Hà Nội, thời điểm này nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 12 độ C. Nếu không mặc đủ áo dày, khăn, mũ và các vật dụng giữ ấm, rất khó để chống chọi với cái lạnh buốt. Đợt rét khiến nhiệt độ Thủ đô chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, càng làm cuộc sống của người lao động tự do thêm phần vất vả.

Tại nhiều tuyến đường lớn, khu vực gần bến xe, gầm cầu, không khó để bắt gặp những đống lửa nhỏ được nhóm tạm trên vỉa hè. Đây là nơi những người lao động tự do tranh thủ nghỉ chân, sưởi ấm sau những giờ rong ruổi ngoài đường.

Giá lạnh đêm Hà Nội và những phận người mưu sinh ngoài trời - Ảnh 1.

Anh Hoàng Văn Thông, lao động tự do, cho biết những ngày rét đầu mùa lượng khách giảm rõ rệt, mỗi cuốc xe phải chờ rất lâu. Theo anh, trong thời tiết như hiện nay, nếu không trang bị đầy đủ găng tay, bịt tai, áo ấm, đôi tay rất dễ bị cóng vì lạnh.

Không chỉ những người chạy xe, nhiều lao động làm việc về đêm cũng phải đối mặt với cái rét buốt kéo dài. Với chị Trần Thị Thu Hà – người làm công việc rửa bát thuê, thời điểm quán ăn chuẩn bị đóng cửa cũng là lúc công việc bắt đầu. Nước lạnh, đêm muộn khiến cái rét thấm sâu hơn, nhưng công việc mưu sinh không thể ngừng lại. Chị chia sẻ, dù vất vả hơn trong những ngày lạnh, song chị và các đồng nghiệp vẫn động viên nhau cố gắng để có thêm thu nhập trước thềm Tết Nguyên đán.

Dẫu giá lạnh mang đến nhiều nhọc nhằn, với một số người mưu sinh ban đêm, thời tiết rét đậm lại trở thành cơ hội tăng thêm thu nhập. Những bếp than đỏ lửa của các hàng ngô, khoai nướng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người đi đường trong đêm đông.

Giá lạnh đêm Hà Nội và những phận người mưu sinh ngoài trời - Ảnh 2.

Chị Thi Xa Men, lao động tự do bán ngô nướng, cho biết càng rét thì lượng khách càng đông. Những ngày lạnh sâu, số lượng ngô bán ra có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Khi đứng bên bếp than hồng, chị gần như không còn cảm nhận rõ cái lạnh.

Nhiều người dân cũng chia sẻ, trong những ngày rét buốt, các món ăn nóng như ngô nướng, khoai nướng không chỉ giúp ấm bụng mà còn mang lại cảm giác dễ chịu khi được ngồi cạnh bếp than hồng giữa đêm đông Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay có thể kéo dài đến khoảng ngày 10/1. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong đợt này phổ biến từ 8–10 độ C. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào ban đêm và sáng sớm, đồng thời trang bị đầy đủ áo ấm và đồ giữ nhiệt để bảo vệ sức khỏe.

Giá lạnh đêm Hà Nội và những phận người mưu sinh ngoài trời - Ảnh 3.

Trên những vỉa hè Hà Nội trong những ngày lạnh, một chỗ trú chân ấm áp đã là món quà quý giá. Với nhiều người mưu sinh, có thêm thu nhập dù rét mướt cũng giống như một phần thưởng không có đơn vị đo lường chung – bởi giá trị của nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhu cầu và trạng thái tinh thần của mỗi người.

Tin liên quan

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.