Cả buổi chiều mải miết ngược xuôi trên từng tuyến phố để tìm chiếc ví bị đánh rơi, anh N. K. T (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội) gần như rơi vào trạng thái thất vọng. Thế nhưng, niềm vui bất ngờ đã đến khi anh nhận được cuộc gọi từ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) mời đến nhận lại tài sản. Khoảnh khắc ấy khiến anh không giấu được xúc động, bởi toàn bộ số tiền lương, thưởng Tết cùng giấy tờ quan trọng đã được tìm thấy và trao trả nguyên vẹn.
Theo đó, khoảng 16h ngày 7/2, sau khi nhận lương và thưởng Tết từ nơi làm việc, anh T di chuyển về nhà. Do bất cẩn trong quá trình đi đường, anh không may làm rơi chiếc ví, bên trong có các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cùng số tiền lương, thưởng Tết mới nhận. Đây là khoản tiền quan trọng để anh trang trải sinh hoạt, chuẩn bị Tết cho gia đình.
Khi về đến nhà phát hiện mất ví, anh T bàng hoàng, lo lắng. Không kịp nghỉ ngơi, anh lập tức quay lại các tuyến đường vừa đi qua, cẩn thận rà soát từng đoạn phố, với hy vọng mong manh tìm lại được tài sản. Thế nhưng, sau nhiều giờ tìm kiếm trong vô vọng, nỗi thất vọng, chán nản dần bao trùm. “Lúc đó, tôi nghĩ chắc khó có thể tìm lại được. Trong ví không chỉ có tiền mà còn nhiều giấy tờ quan trọng, mất đi sẽ rất phiền phức”, anh T chia sẻ.
Đúng lúc tinh thần đang xuống thấp nhất, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thông báo mời đến làm việc để xác minh thông tin liên quan đến chiếc ví cùng tài sản do tổ công tác nhặt được trong quá trình làm nhiệm vụ. Tin vui đến quá đột ngột khiến anh T không khỏi ngỡ ngàng, xen lẫn xúc động.

CSGT nhanh chóng xác định chủ sở hữu tài sản và tiến hành các thủ tục để trao trả đầy đủ giấy tờ cùng số tiền cho người bị mất.
Trung tá Vương Đình Huỳnh, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát – Đội CSGT đường bộ số 4, người trực tiếp nhặt được chiếc ví cho biết: Khoảng 17h cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao Giải Phóng – Trường Chinh, tổ công tác phát hiện một chiếc ví rơi trên mặt đường. Qua kiểm tra ban đầu, bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân và hơn 7 triệu đồng tiền mặt. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời tiến hành các bước xác minh để sớm liên hệ trao trả cho chủ sở hữu.
“Việc tìm được và trao trả lại tài sản, nhất là số tiền lương, thưởng Tết của người dân khiến chúng tôi rất vui. Đó không chỉ là trách nhiệm trong công việc, mà còn là niềm hạnh phúc khi có thể góp phần mang lại niềm vui, sự an tâm cho người dân trong những ngày giáp Tết”, Trung tá Vương Đình Huỳnh chia sẻ.
Chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, tổ công tác đã xác định được chủ nhân của chiếc ví và liên hệ mời anh T đến trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản. Tại đây, toàn bộ giấy tờ và số tiền trong ví được bàn giao đầy đủ, nguyên vẹn trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Nhận lại chiếc ví, anh T không giấu được sự xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ CSGT.
“Thật sự tôi rất bất ngờ và cảm kích. Trong lúc lo lắng nhất, tôi lại nhận được tin vui như vậy. Các anh đã giúp tôi giữ trọn vẹn số tiền và giấy tờ quan trọng, để gia đình tôi có một cái Tết trọn vẹn hơn”, anh T bày tỏ.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng CSGT, anh T. đã viết thư gửi lời cảm ơn đến tổ công tác, bày tỏ sự trân trọng, tin tưởng đối với lực lượng Cảnh sát giao thông – những người không chỉ ngày đêm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Hành động đẹp của các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Đó không chỉ là câu chuyện ấm áp giữa đời thường, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, sự yêu mến của người dân đối với lực lượng Công an Thủ đô, nhất là trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Bình luận (0)