Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ

Mai Chiến

04/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, người trồng hoa ở phường Thiên Trường (Ninh Bình) tất bật làm đất, ươm giống chuẩn bị cho vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Ông Phan Văn Tịnh chỉ tay về đống hoa cúc bị chết héo sau bão lũ.

Ông Phan Văn Tịnh chỉ tay về đống hoa cúc bị chết héo sau bão lũ.

Làng hoa tan hoang sau bão lũ

Những ngày đầu tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước sông Hồng đoạn địa bàn Mỹ Tân, phường Thiên Trường liên tục dâng cao, tràn vào vườn, gây ngập úng nhiều diện tích đang trồng hoa của người dân.

Nước lũ dâng cao bất ngờ, người dân làng hoa Mỹ Tân chỉ kịp thu dọn máy móc, dây điện, bóng đèn… nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Nhìn vườn hoa cúc sắp thu hoạch bị chìm trong nước lũ, nhiều người dân ở làng hoa Mỹ Tân không khỏi xót xa. Bao nhiêu công sức, tiền bạc cuốn trôi theo nước lũ.

Trận lụt đã xóa tan khoảng 40 ha cúc ở làng hoa Mỹ Tân. Bão lũ qua đi, để lại những ngổn ngang dưới ruộng vườn; bà con nông dân phải gồng mình làm lại vườn tược, gây dựng lại vườn hoa để kịp phục vụ thị trường cuối năm.

Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ - Ảnh 1.

Một vườn cúc sắp cho thu hoạch bị chết do ngập lụt.

Ông Đinh Văn Chấp, Tổ dân phố Đoàn Kết Mỹ Tân, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình cho biết, trận lụt đã khiến 5 sào hoa cúc của gia đình ông bị ngập trắng trong nước lũ. Trong đó, có 2 sào cúc giống và 3 sào cúc thương phẩm chuẩn bị cho thu hoạch, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Gia đình ông Chấp chủ yếu canh tác cúc vàng, cúc kim cương… Trung bình, mỗi vụ, gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 6 vạn bông cúc các loại. Nếu hoa được giá, thời tiết ủng hộ, mỗi sào hoa cúc cho thu về khoảng 40 triệu đồng.

"Năm ngoái, sau trận bão Yagi, toàn bộ vườn hoa cúc của gia đình tôi cũng bị ngập trắng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Những tưởng sang năm nay, thời tiết thuận lợi, nào ngờ nước lũ về nhanh, gây ngập úng toàn bộ diện tích hoa của gia đình. Hai năm liền, gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ", ông Chấp tâm sự.

Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ - Ảnh 2.

Người dân vứt bỏ cúc bị chết do ngập lụt ra bờ sông Hồng.

Chỉ tay vào đống cúc đã héo rũ lá, nằm ngổn ngang dưới vườn, ông Phan Văn Tịnh, Tổ dân phố Đoàn Kết Mỹ Tân (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) rầu rĩ: "Thiệt hại nặng nề quá, nhưng chẳng biết kêu ai…".

Toàn bộ 4 sào hoa cúc, gồm cúc thương phẩm, cúc giống của gia đình ông Tịnh bị thối nhũn, chết héo sau nhiều ngày ngâm dưới nước. Thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Thời gian qua, ông Tịnh đang tranh thủ cày xới vườn, đắp luống để vào vụ hoa mới, quyết tâm không để vườn trống, lãng phí tài nguyên đất.

Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Triều tranh thủ nhổ cỏ, dọn vườn.

Gượng dậy sau bão lũ

Mỹ Tân là địa phương được coi là "vựa" hoa tươi lớn nhất tỉnh Nam Định (cũ). Nơi đây trồng đủ các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn…, trong đó diện tích canh tác hoa cúc chiếm khoảng 80% trên tổng diện tích canh tác hoa tươi ở đây.

Theo thống kê, diện tích trồng hoa cúc ở Mỹ Tân lên đến khoảng 250ha, tập trung ở thôn Hồng Hà 1, Hồng Hà 2. Thị trường tiêu thụ hoa cúc chủ yếu trong và ngoài tỉnh.

Vườn canh tác hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Triều, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình nằm cạnh con sông Hồng. Đầu tháng 10, nước lũ chảy về mang theo phù sa, tràn vào vườn hoa cúc của gia đình ông, khiến toàn bộ diện tích hoa bị ngập trắng.

Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ - Ảnh 4.

Người dân ở làng hoa Mỹ Tân ươm cúc giống.

Sau nhiều ngày ngập úng, mực nước rút cạn, để lại một lớp bùn non dày hơn 20 cm trên bề mặt vườn. Do đất nhão nhoét, không thể cày ải được, nên gia đình ông bước vào vụ hoa mới chậm hơn so với các hộ gia đình khác.

Ông Triều bảo, chi phí sản xuất đầu vụ rất tốn kém, gồm tiền thuê máy cày cải, máy bừa, máy tạo luống, mua phân bón… Dù vụ hoa trước bị mất trắng do bão lũ, không có nguồn thu nhập, nhưng gia đình ông vẫn cố gắng vay mượn tiền để đầu tư sản xuất vụ hoa mới.

"Rất may, trật lụt hồi tháng 10 vừa qua không làm ngập vườn cúc giống của gia đình, nên đỡ được phần nào chi phí sản xuất", ông Triều bộc bạch.

Ninh Bình: Nông dân trồng hoa gượng dậy sau bão lũ - Ảnh 5.

Nông dân Mỹ Tân cày bừa đất để kịp vụ hoa mới

Gạt nỗi buồn sang một bên, vợ chồng ông Đinh Văn Chấp xốc lại tinh thần, cố gắng sản xuất lại vụ hoa cuối năm. Hằng ngày, ông bà tranh thủ ra vườn sớm để làm vườn, ươm cúc giống.

Cúc giống ươm đến đâu, vợ chồng ông Chấp đậy nilon tạo độ ẩm cho cúc nhanh bén rễ, đồng thời cắm khung, phủ lưới đen che nắng, mưa cho cúc giống. Thời tiết thuận lợi, ủng hộ thì 1 tuần sau cúc sẽ bén rễ và phát triển.

Về Mỹ Tân thời điểm này, không khó bắt gặp những bà con nông dân đang làm việc cần mẫn dưới vườn trong thời tiết se lạnh. Người thì lái máy cày bừa đất, người thì làm vườn xuống giống…, tất cả đều gượng dậy sau bão lũ, bước vào vụ hoa mới với niềm hy vọng nhiều khởi sắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.