Ngay khi những cơn mưa ngâu kéo dài qua đi, không khí đón Trung thu đã trở nên rộn ràng trên khắp phường Thiên Trường. Người dân tất bật dựng trại, trang trí mô hình, tập luyện văn nghệ; các đội lân sư rồng cũng miệt mài chuẩn bị cho những màn trình diễn đường phố.
Năm nay, Trung thu Thiên Trường được tổ chức tập trung với nhiều hoạt động như trình diễn sân khấu, hội trại, trò chơi dân gian và carnival - diễn diễu linh vật qua một số tuyến phố. Tuyến đường Đông A được lựa chọn làm không gian trung tâm của ngày hội.
Người dân dựng và trang trí các mô hình trại đại diện cho các Tổ dân phố, trường học...(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam
Thiếu nhi hào hứng làm và trang trí các ngôi sao, đèn lồng (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
Khi Trung thu trở thành ngày hội của cộng đồng
Không khí lễ hội được tạo nên từ sự tham gia của đông đảo người dân, các tổ dân phố, trường học và những đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Ban tổ chức cho biết, năm nay có 25 đoàn, đội nhóm, trung tâm nghệ thuật tham gia các chương trình biểu diễn, trong đó, 18 đội gồm các tổ dân phố và trường phổ thông tham gia hội trại và văn nghệ quần chúng.
Mỗi trại Trung thu là một cách kể câu chuyện riêng. Các đơn vị tự lên ý tưởng, dựng và trang trí không gian trại, tạo nên những gam màu khác nhau cho ngày hội. Đằng sau những mô hình rực rỡ ấy còn là câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.
Phường Thiên Trường nằm sát quần thể di tích triều Trần, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, văn nghệ lâu đời. Đặc biệt, Phương Bông, nay là tổ dân phố Phương Bông, được biết đến là nơi Thái sư Trần Quang Khải truyền dạy điệu múa bài bông nổi tiếng. Tại Ngày hội Trung thu Thiên Trường năm nay, tổ dân phố Phương Bông sẽ mang đến tiết mục trống hội đặc sắc, góp thêm âm hưởng truyền thống cho không gian lễ hội.

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

Các trò chơi dân gian như cướp cờ, kéo co, nhảy bao bố cũng được tổ chức, tạo thêm không gian vui chơi, vận động cho thiếu nhi. (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

Những tiếng cười, tiếng cổ vũ và tiếng trống hội khiến không khí Trung thu càng thêm náo nhiệt. (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
Linh vật Trung thu xuống phố
Một trong những điểm nhấn được chờ đợi là chương trình Carnival – diễu hành đường phố với các mô hình linh vật Trung thu diễn ra ngày 19/9.
Năm nay, 18 mô hình linh vật cỡ lớn như voi, rồng, gà trống, ong, chuồn chuồn… đã được người dân các tổ dân phố trực tiếp trang trí trên khung có sẵn do Ban tổ chức cung cấp.
Từ những khung mô hình ban đầu, bằng sự sáng tạo và bàn tay của người dân, các linh vật dần thành hình, khoác lên mình những diện mạo đầy màu sắc để cùng xuống phố.

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

Trẻ em, người lớn háo hức được hòa mình vào trong không khí Trung thu dọc các tuyến đường ở Thiên Trường vào tối cuối tuần. (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
Chương trình còn có sự góp mặt của các mô hình linh vật đến từ làng An Cổ, phường Mỹ Lộc. Đội hình thiếu nhi cùng các đơn vị tham gia sẽ tạo nên một đoàn diễu hành nhiều màu sắc trên tuyến phố ở Thiên Trường những ngày này. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh cũng háo hức chờ đón những hoạt động đặc biệt của mùa Trung thu năm nay. Cùng bố mẹ đi thăm các trại Trung thu, em Minh Phúc chia sẻ: "Năm nay nhà cháu chuyển về đây ở và rất vui vì Trung thu được tổ chức ngay đường lớn này. Cháu được xem rất nhiều mô hình hay".
Đưa cháu đi chơi Trung thu, chị Thu Phương cũng không giấu được sự hào hứng: "Không khí rất vui. Tôi cũng thấy giống hồi còn nhỏ ở quê, không khí Trung thu cũng vui và háo hức chờ đợi thế này. Các cháu tôi đã xin đi chơi ở đây từ mấy ngày trước rồi".
Theo ông Trần Xuân Tình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thiên Trường, Trưởng Ban tổ chức chương trình Ngày hội Trung thu Thiên Trường 2026, ngày hội năm nay hướng tới việc trở thành một ngày hội thực sự của thiếu nhi, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Dịp này, 241 thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống sẽ được trao quà. Những phần quà không chỉ là sự động viên vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm của cộng đồng tới các em nhỏ.

Cả dàn kèn đồng cũng tham gia diễn diễu trên các tuyến phố tạo ra không khí rất vui nhộn. (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

Người dân tham quan các mô hình trại thu được các đơn vị trang trí dọc các tuyến phố (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

(Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)

Một mùa Trung thu nhiều kỉ niệm không chỉ với trẻ em mà còn cả với nhiều các bậc cha mẹ (Ảnh: Đăng Tú, Thanh Nam)
Từ những mô hình linh vật rực rỡ, những trại Trung thu được dựng lên giữa phố, tiếng trống hội, tiếng kèn vang lên trong đêm đến những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ, người dân ở Thiên Trường đang đón một mùa Trung thu đầy màu sắc. Một mùa trăng không chỉ có bánh, có đèn, mà còn có những ký ức tuổi thơ được tạo nên từ chính sự chung tay của cộng đồng.
Bình luận (0)