Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường

VTV.vn - Mất cha từ nhỏ, lớn lên trong gia đình La Hủ nghèo ở bản Tá Bạ, Pờ Gia Minh vẫn bền bỉ học tập nhờ nghị lực và sự đồng hành của những người lính Biên phòng.

Nghị lực giữ lấy ước mơ đến trường

Pờ Gia Minh sinh ngày 27/6/2008, là người dân tộc La Hủ, quê ở bản Tá Bạ, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tuổi thơ của em sớm phải đối mặt với những thiếu thốn mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Năm 2012, khi Minh còn nhỏ, bố em qua đời. Mẹ em - bà Lỳ Mé Nu, sinh năm 1971 - một mình gồng gánh nuôi 6 người con. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, trong khi những khoản chi tiêu thiết yếu hằng ngày đã là một gánh nặng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, việc duy trì chuyện học hành cho các con vì thế càng thêm khó khăn.

Ở bản Tá Bạ, cuộc sống của đồng bào La Hủ vẫn còn nhiều thiếu thốn. Điều kiện sinh hoạt, đường sá đi lại và việc học tập của trẻ em đều gặp không ít trở ngại. Với những gia đình đông con, thu nhập bấp bênh, để một đứa trẻ có thể theo học lâu dài đôi khi là cả một hành trình đầy thử thách.

Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn ấy, Minh vẫn không từ bỏ việc học.

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, động viên Pờ Gia Minh trong học tập và cuộc sống. Ảnh: Đức Duẩn

Em hiểu rằng, kiến thức có thể mở ra một cánh cửa khác cho tương lai. Vì vậy, mỗi ngày đến trường với Minh không chỉ là hành trình tiếp nhận con chữ mà còn là hành trình nuôi dưỡng một ước mơ - ước mơ có một nghề nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần mẹ sau này.

Chị Khoàng Phì Dứ, Trưởng bản Tá Bạ, xã Thu Lũm, nhận xét Minh là cô bé ngoan, chịu khó và có ý thức học tập.

“Nhà cháu trước đây khó khăn lắm. Bố mất sớm, mẹ phải nuôi các con nên cuộc sống rất vất vả. Minh là đứa chịu khó, ngoan và có ý thức học. Cháu hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng”, chị Dứ chia sẻ.

Năm 2019, khi Minh mới 11 tuổi, cuộc đời em có thêm những người đồng hành đặc biệt. Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu em. Từ đó, bên cạnh mẹ và gia đình, Minh có thêm những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của mình.

Sự đồng hành ấy không chỉ được thể hiện bằng những phần quà hay sự hỗ trợ vật chất. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị thường xuyên quan tâm đến việc học, hỏi thăm hoàn cảnh, động viên mỗi khi em gặp khó khăn, tiếp thêm cho em niềm tin để tiếp tục đến trường.

Mới đây, khi Minh làm thủ tục nhập học tại trường Đại học khoa học, Đại học Thái Nguyên, Thượng úy Lò Đức Hải, Trợ lý Vận động quần chúng, Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, trực tiếp đưa em về trường.

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 2.

Thượng úy Lò Đức Hải, Trợ lý Vận động quần chúng, Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, trực tiếp đưa Pờ Gia Minh đến trường làm thủ tục nhập học. Ảnh: Đức Duẩn

Một người lính, một cô gái nhỏ nơi biên giới. Khoảng cách tưởng như xa lạ ấy lại được nối gần bằng sự quan tâm giản dị và tình cảm chân thành.

“Em vui lắm khi được chú Hải đưa về trường làm thủ tục nhập học. Các chú Bộ đội Biên phòng thường xuyên hỏi thăm, động viên em học tập. Em biết gia đình mình còn khó khăn nên càng phải cố gắng. Em muốn học thật tốt, sau này có công việc ổn định để giúp mẹ”, Minh nói.

Từ tình yêu thương của người lính nơi biên giới

Từ năm 2019 đến nay, Minh đã dần quen với sự quan tâm của những người lính mang quân hàm xanh. Với cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị, em không đơn thuần là một trường hợp được hỗ trợ mà đã trở thành người con được cả đơn vị yêu thương, chăm lo.

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 3.

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nhận nuôi, đỡ đầu Pờ Gia Minh từ năm 2019. Ảnh: Đức Duẩn

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 4.

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà, động viên Pờ Gia Minh tiếp tục nỗ lực học tập. Ảnh: Đức Duẩn

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, là người nhận nuôi, đỡ đầu Minh.

Với người lính, nhận một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi không phải là trao một món quà rồi dừng lại. Đó là một hành trình đồng hành lâu dài, trong đó điều quan trọng nhất là giúp các em có thêm điểm tựa để không bỏ học, có thêm niềm tin để bước tiếp.

“Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, gia đình đông anh chị em và thuộc diện hộ nghèo. Chúng tôi nhận cháu làm con nuôi trước hết là để cháu có thêm điều kiện học tập, nhưng quan trọng hơn là để cháu biết rằng phía sau mình luôn có những người quan tâm, động viên. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cháu không bỏ học, có kiến thức, có nghề nghiệp và sau này tự lập được trong cuộc sống”, Đại tá Mai Thăng Long chia sẻ.

Với Minh, sự đồng hành ấy được tạo nên từ những điều rất đỗi bình dị: một lời hỏi thăm, một lần động viên, những đồ dùng học tập được trao đúng lúc hay một chuyến đi cùng em đến trường.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng việc làm nhỏ bé ấy đã trở thành nguồn động lực để cô gái La Hủ thêm vững tin trên con đường học tập.

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 5.

Những người lính mang quân hàm xanh trở thành điểm tựa để cô gái La Hủ thêm vững tin trên hành trình đến trường. Ảnh: Đức Duẩn

Thượng úy Lò Đức Hải cho biết, khi đã nhận em làm con nuôi, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định phải quan tâm thường xuyên, nắm bắt tình hình học tập và cuộc sống của em.

“Chúng tôi chỉ mong cháu cố gắng học tập, sau này có nghề nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình”, Thượng úy Lò Đức Hải nói.

Ở nơi biên giới xa xôi, tình cảm của người lính dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cũng chính là một cách vun đắp cho tương lai của bản làng. Bởi mỗi đứa trẻ được tiếp tục đến trường là thêm một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Mỗi ước mơ được giữ lại cũng là thêm một hy vọng cho gia đình và cộng đồng.

Chị Khoàng Phì Dứ cho biết, bà con trong bản rất quý Bộ đội Biên phòng bởi những người lính không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất biên cương mà còn gần gũi, sẻ chia với cuộc sống của người dân.

“Các chú không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn quan tâm đến cuộc sống của người dân, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Minh được các chú nhận làm con nuôi, gia đình cháu rất vui. Bà con cũng mong cháu cố gắng học hành”, chị Dứ chia sẻ.

Để ước mơ không dừng lại ở bản làng

Từ một cô bé La Hủ mất cha khi còn nhỏ, lớn lên trong gia đình nghèo có 6 người con, Pờ Gia Minh đã đi qua những năm tháng thiếu thốn bằng chính nghị lực của mình. Nhưng hành trình ấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu phía sau em không có sự yêu thương, sẻ chia của gia đình và những người lính Biên phòng.

Có thể những gì cán bộ, chiến sĩ Phòng Chính trị trao cho Minh chưa phải là điều gì quá lớn lao. Nhưng với một cô gái nhỏ nơi biên giới, đó là sự động viên đúng lúc, là cảm giác mình không đơn độc, là niềm tin rằng luôn có những người sẵn sàng đồng hành khi em cần.

Nơi người lính gieo niềm tin, nâng bước cô gái La Hủ đến trường - Ảnh 6.

Pờ Gia Minh vui mừng trong ngày làm thủ tục nhập học với sự đồng hành của cán bộ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Đức Duẩn

Con đường phía trước của Minh vẫn còn dài. Những bài học trên lớp, những kỳ thi và cả những lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai vẫn đang chờ em ở phía trước. Song, cô gái La Hủ ấy đã có trong mình một hành trang quý giá: nghị lực để vượt lên hoàn cảnh và niềm tin để theo đuổi ước mơ. Ở phía sau em, những người lính Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vẫn lặng lẽ dõi theo. Bởi với họ, giữ gìn biên cương không chỉ là bảo vệ từng đường biên, cột mốc, mà còn là góp phần giữ gìn tương lai cho những đứa trẻ đang lớn lên trên chính mảnh đất biên giới quê hương.

Và với Pờ Gia Minh, mỗi bước chân đến trường hôm nay có thể chính là bước chân đầu tiên trên hành trình đưa em đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.