Nghệ sĩ Lê Thanh Phong chia sẻ, anh cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được góp mặt trong một chương trình có tầm vóc như "Âm vang Tổ quốc", với quy mô lên tới 40.000 khán giả.
Lê Thanh Phong là một trong số ít nghệ sĩ được Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng mời tham gia bàn bạc kịch bản ngay từ những ngày đầu hình thành ý tưởng. Giữa một chương trình mang khí thế hào hùng, trẻ trung với cách kể chuyện hiện đại, Tổng đạo diễn đã gửi gắm một "nhiệm vụ" đầy cảm hứng cho nam ca sĩ 9x người Nghệ An: "Hãy cho anh một điểm nhấn, một nốt trầm xao xuyến giữa không gian hùng tráng này bằng một làn điệu dân ca xứ Nghệ, tái hiện lại cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước".
Lê Thanh Phong trong hoạt cảnh tái hiện lại cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Để có được hơn 1 phút tỏa sáng trên sân khấu, Lê Thanh Phong đã trải qua một quá trình chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.
Ban đầu, anh dự định sử dụng những vần thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài "Người đi tìm hình của nước" hay thơ của nhà thơ Tố Hữu để hát điệu Tứ hoa. Tuy nhiên, việc đưa những cấu trúc thơ đặc thù của các vị tiền bối vào làn điệu dân ca mà vẫn giữ nguyên chất thơ, không làm biến dạng giai điệu là một thử thách lớn.
Sau nhiều lần thử nghiệm "nắn làn, bẻ điệu" không thành công do yêu cầu về thời lượng ngắn gọn của chương trình, anh và ekip đã quyết định chọn làn điệu Tứ hoa trong trích đoạn "Quê hương vọng mãi lời Người" của soạn giả NSND An Ninh. Mục tiêu đặt ra là câu hát khi ngân lên phải vừa vang vọng giữa đất trời, vừa súc tích, đủ ý và đủ sức khiến người nghe thực sự xúc động.

Đứng trước biển người tại Mỹ Đình, dù đã dày dạn kinh nghiệm biểu diễn, Lê Thanh Phong cũng không tránh khỏi sự hồi hộp.
Lê Thanh Phong xúc động nhớ lại: "Khi tôi bước ra, 40.000 khán giả dường như nín lặng cả. Ai cũng im phăng phắc để nghe phần hoạt cảnh về Bác Hồ kính yêu". Nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi những cựu chiến binh mặc quân phục, ngực lấp lánh huy chương đang chăm chú lắng nghe, anh cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt.
Khi câu hát Tứ hoa dài hơi vừa dứt, cả không gian như vỡ òa trong tiếng vỗ tay đồng điệu của hàng vạn người. Với anh, đó là khoảnh khắc làn điệu dân ca không chỉ bay lên cùng đất trời dân tộc mà còn thấm sâu vào lòng người, xóa tan mọi khoảng cách về lứa tuổi và dòng nhạc.
Sau đêm diễn, Lê Thanh Phong bất ngờ nhận được rất nhiều đoạn "fan cam" từ các bạn trẻ quay lại và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. Nhiều khán giả trẻ bày tỏ sự tiếc nuối khi câu hát quá ngắn: "Đang hay mà sao ngắn thế, chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút".

Điều này khiến anh tin rằng, dân ca Ví, Giặm đang sống lại một cách mạnh mẽ trong đời sống hiện đại. Nó không còn là tài sản riêng của xứ Nghệ mà là tài sản quốc gia, là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Anh khẳng định sẽ tiếp tục cùng các cộng sự làm mới dân ca để đưa loại hình nghệ thuật này vào nhiều chương trình nghệ thuật lớn hơn nữa.
Lê Thanh Phong sinh năm 1992 tại Nghệ An. Anh là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 2021, Thanh Phong ra mắt CD Ví, Giặm tình quê với các bài dân ca xứ Nghệ lời mới và ca khúc âm hưởng Ví, Giặm. Cùng với biểu diễn, anh còn xây dựng nhiều chương trình, vở diễn dân ca xứ Nghệ lớn như Câu dân ca dâng Người, Dòng sông chở những câu hò, Dâng Người câu hát quê hương, Xuân qua miền Ví, Giặm…
Bình luận (0)