Kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là cảnh chia tay đầy nước mắt. Khi đó, cảm xúc của Thiên Ân bị "tụt" xuống sau nhiều lần phải thực hiện lại cảnh khóc. Lúc này, NSND Lê Khanh đã đứng phía sau không ngừng trò chuyện và khích lệ: "Con muốn người ta nhớ con là Hoa hậu đi đóng phim hay là một diễn viên thực sự? Con phải diễn làm sao để mọi người cảm nhận được điều đó ở con". Nhờ sự thúc đẩy kịp thời này, Hoa hậu đã bùng nổ cảm xúc và tạo nên một thước phim đầy chân thực.

"Phản ứng hóa học" của Thiên Ân và Khương Lê nhận được nhiều lời khen của khán giả
Bên cạnh sự dìu dắt của nghệ sĩ gạo cội, việc tạo nên "phản ứng hóa học" với bạn diễn Khương Lê cũng là một bài toán khó mà Thiên Ân phải vượt qua. Cô tiết lộ thực tế cả hai chỉ mới biết nhau từ dự án này và những ngày đầu trên phim trường mỗi người ngồi một góc và hầu như không trò chuyện. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, đạo diễn đã yêu cầu: "Anh biết hai đứa đều có cuộc sống riêng, nhưng khi bước vào phim, hai đứa hãy yêu nhau đi".
Sau lời đề nghị đó, Thiên Ân và Khương Lê bắt đầu chủ động tìm hiểu và ngồi lại cùng nhau phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết trong kịch bản. Họ thảo luận từ cách một cô gái mới lớn đón nhận lời tán tỉnh đến cách bày tỏ tình cảm của một chàng trai vùng khác nhằm mang lại sự tự nhiên nhất cho nhân vật. Những nỗ lực đó đã giúp cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
Bình luận (0)