NSƯT Hạnh Thuý: 'Tôi bất ngờ với Mai Tài Phến'

VTV.vn - Nữ diễn viên chia sẻ hành trình nhập vai và ấn tượng đặc biệt với đạo diễn, diễn viên chính của bộ phim điện ảnh "Tài".

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ trên sân khấu và màn ảnh, NSƯT Hạnh Thúy vẫn giữ được sự tò mò và nhiệt huyết với từng vai diễn mới. Trong bộ phim điện ảnh Tài, chị hóa thân vào một người mẹ mang nhiều mâu thuẫn nội tâm: vừa thương con, vừa bất lực trước những đổ vỡ của chính gia đình mình.

Không phải là kiểu nhân vật dễ gây thiện cảm ngay từ đầu, nhân vật bà Phúc của Hạnh Thúy khiến khán giả nhiều lúc bức xúc, ghét cay ghét đắng. Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, người xem càng nhận ra phía sau những lựa chọn sai lầm là một người mẹ đầy tổn thương, luôn khao khát có một mái nhà bình yên cho con mình.

NSƯT Hạnh Thuý: 'Tôi bất ngờ với Mai Tài Phến'- Ảnh 1.

Nhân vật bà Phúc phải trả giá vì trượt dài trong sai lầm.

Sau khi xem lại bộ phim Tài, chị có hài lòng với diễn xuất của mình không?

Tôi khá bất ngờ. Trước khi xem bản hoàn chỉnh, tôi nghĩ phim có thể sẽ kể chuyện theo kiểu tình cảm nhẹ nhàng, từ tốn, êm ả. Nhưng khi xem xong thì tôi có cảm giác hoàn toàn khác. Những cảnh hành động được xử lý rất gọn gàng, tiết tấu nhanh và hiệu quả. Điều thú vị là khi quay, diễn viên không phải quá vất vả hay "lăn lộn" như mình tưởng tượng ban đầu. Nhưng lên phim thì mọi thứ lại rất mạnh và dứt khoát. Điều đó cho thấy đạo diễn, đạo diễn hành động và DOP đã tính toán rất chặt chẽ.

Một số ý kiến khán giả thắc mắc rằng bộ phim không nhiều cảnh gây xúc động để lấy nước mắt khán giả, hoặc các kỹ thuật để thúc ép cảm xúc của người xem bằng âm nhạc, nhịp phim chậm... Nhưng mà đây là ý định của Mai Tài Phến ngay từ ban đầu: kể một câu chuyện tự nhiên về tất cả mọi việc, để khán giả xem xong sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, giải trí, thư thái vừa đủ.

Tôi không ngại làm việc với đạo diễn trẻ vì các bạn luôn có năng lượng mới. Trong quá trình quay phim, tôi cũng có góp ý, tranh luận với Mai Tài Phến nhưng không lớn tiếng vì bạn ấy không có năng lực cãi nhau. Phến lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn và cưng chiều diễn viên.
NSƯT Hạnh Thuý

Bản thân chị có mong muốn gì với bộ phim không?

Tôi cũng giống như nhiều khán giả, mong Tài - Mai Tài Phến và Út Lanh - Mỹ Tâm có nhiều cảnh tình cảm lãng mạn, bay bổng. (cười)

Chị đã bàn bạc cách xây dựng nhân vật ra sao?

Trước khi quay, tôi và Phiến có một buổi trao đổi (workshop) rất dài chỉ để nói về nhân vật bà Phúc. Chúng tôi ngồi với nhau gần như cả ngày để phân tích tâm lý của người mẹ này. Điều chúng tôi thống nhất là: bà ấy từng rất thương con. Nhưng sau nhiều năm mệt mỏi vì con cái không nghe lời, cộng với cuộc sống kiệt quệ, bà bắt đầu buông xuôi. Có lúc bà trở nên ích kỷ, nghĩ rằng thôi thì sống cho bản thân mình trước. Nhưng sâu trong lòng, bà vẫn thương con. Chỉ là giữa hai mẹ con có quá nhiều tổn thương không nói ra được.

Đồng thời cứ mỗi lần bà Phúc muốn trở lại cuộc sống như trước kia thì sẽ có những người bạn xung quanh xúi giục khiến bà ấy tiếp tục lầm đường lỡ bước.

Vai diễn này có khó với chị không?

Mỗi vai diễn đều buộc tôi phải tìm một nét mới. Giai đoạn xây dựng thành hình các nhân vật là điều phải làm, tôi không xem đó là việc đặc biệt. Với nhân vật này, khó nhất là làm sao cân bằng giữa hai mặt: một bên là tình thương của người mẹ, một bên là sự trượt dài trong sai lầm. Tôi muốn diễn biến nhân vật phải hợp lý để cuối cùng khi bà Phúc quay về con đường sống lương thiện thì khán giả vẫn có thể chấp nhận được. Nếu làm không khéo, khán giả sẽ chỉ thấy bà ấy đáng ghét mà không còn cảm thông nữa.

Vì vậy trong quá trình quay, tôi và Mai Tài Phến vẫn thường xuyên trao đổi để hiểu rõ hơn ý tưởng về nhân vật.

Chị có kỷ niệm nào đáng nhớ khi đóng cùng Mai Tài Phến không?

Giữa hai chị em không có quá nhiều kỷ niệm trong vai trò diễn viên với nhau, vì Phến có quá nhiều việc phải làm trên phim trường do đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Hầu hết các diễn viên đều có thời gian ngả lưng trên phim trường nhưng hầu như bạn ấy thì không có phút giây nào thư thái. Không chỉ gầy ốm hơn, có những ngày hai mắt Phến đỏ ngầu khiến tôi nhìn thấy rất xót ruột, chỉ biết động viên nhẹ nhàng. Tôi cũng không biết có thể giúp gì thêm cho Phến, ngoài trừ việc là làm thật tốt công việc của mình.

Đối với vai trò đạo diễn và diễn viên thì Phến là đạo diễn luôn ân cần, nhẹ nhàng và có sự điềm tĩnh đặc biệt. Chắc vì xuất thân của bạn ấy là diễn viên nên có sự cảm thông và biết sử dụng năng lực của diễn viên hiệu quả. Đối với những cảnh quay khó, khi cắt cảnh thì tôi luôn thấy đạo diễn đứng cạnh bên. Điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và được đồng hành, chứ không phải chỉ đơn thuần là làm theo chỉ đạo.

Còn nhà sản xuất Mỹ Tâm quan tâm chăm sóc diễn viên ra sao, thưa chị?

Nếu ngày nào Mỹ Tâm có mặt ở trường quay thì tôi cũng thấy cô ấy luôn đến hỏi thăm diễn viên cùng với Phến. Nhiều khi chỉ là những tổn thương rất nhỏ thôi nhưng các bạn cũng nhìn thấy và quan tâm chăm sóc kỹ.

NSƯT Hạnh Thuý: 'Tôi bất ngờ với Mai Tài Phến'- Ảnh 2.

Một phân cảnh nguy hiểm trong phim khiến Hạnh Thúy nhiều lần thót tim.

Phim có nhiều cảnh hành động khá vất vả. Chị có gặp nguy hiểm khi quay không?

Có một cảnh tôi bị trói và bịt miệng. Thật ra cảnh đó không nguy hiểm lắm vì tôi biết bơi. Nhưng lúc quay tôi lại bị ho vì đang viêm họng. Khi ho, hơi bị dồn ngược lại mà tay thì bị trói nên không tháo ra được. Tôi bị ngợp thở một chút khiến mọi người trong đoàn khá lo. Thật ra đó là do tôi cầu toàn nên thay vì chỉ cần trói tay tượng trưng thì tôi lại tự xiết chặt dây trói để có cảm giác chân thật.

Ngoài ra tôi còn cảnh bị treo trên xe cần cẩu đang chạy. Cảnh đó thì tôi sợ thật. Lúc đầu tôi cứ chạy ra kiểm tra dây treo liên tục dù các diễn viên đóng thế đã nói là rất an toàn. Mình biết ekip chuyên nghiệp nhưng bản năng vẫn sợ. Nhưng cuối cùng thì quay vài lần cũng quen. Có lúc mình nghĩ rằng thôi nếu đã làm nghề thì phải chấp nhận những thử thách như vậy.

NSƯT Hạnh Thuý: 'Tôi bất ngờ với Mai Tài Phến'- Ảnh 3.

Cảnh quay Hạnh Thúy ở đầm nước.

Tôi nói với đạo diễn cứ thiết kế cảnh quay thoải mái. Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng có được những vai diễn lao động hết mình. Do đó tôi thấy được hành xác, được vất vả là niềm vui của nghề diễn viên.
NSƯT Hạnh Thuý

Trong phim có câu thoại nào khiến chị nhớ nhất?

Có một câu tôi rất thích: "Mày có mẹ đi lo là còn mừng. Nhiều người có tiền mà không có mẹ để lo". Thật ra câu này là tôi xin thêm vào kịch bản. Nó cũng giống như một lời nhắc cho chính mình. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bận rộn quá mà quên mất việc quan tâm đến cha mẹ. Đến khi không còn nữa thì mới thấy những điều rất bình thường ngày xưa trở nên vô giá.

Bản thân tôi thấy mình không phải là một đứa con trọn đạo hiếu. Công việc quá bận rộn nên tôi không thể kề cận chăm sóc cho ba mẹ thường xuyên mà chỉ lo được một vài việc theo nghĩa vụ. Sự ấm áp dành cho cha mẹ luôn quá ít ỏi, đến lúc ba đi xa thì tôi mới thấy ân hận.

Bây giờ, có nhiều lúc đứng trước một cửa hàng, tôi đã không thể kìm được nước mắt khi nhớ đến ba mình. Tôi cứ theo thói quen định mua đồ tặng ba thì mới nhớ ra là mình không thể nữa. Ngày xưa khi còn nghèo, tôi chỉ có thể mua cho ba những món đồ vừa tầm tiền. Bây giờ tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn trước, có thể mua được nhiều món đồ tốt hơn thì ba đã mất rồi.

NSƯT Hạnh Thuý: 'Tôi bất ngờ với Mai Tài Phến'- Ảnh 4.

NSƯT Hạnh Thúy luôn dành nhiều tâm huyết cho các vai diễn.

Chị cảm nhận thế nào về không khí của đoàn phim, nhất là những ngày quay phim An Giang?

Đây là một đoàn phim rất đặc biệt với tôi. Không chỉ diễn viên mà cả các bộ phận hậu trường đều rất gần gũi. Các bạn trợ lý, tổ sản xuất, kỹ thuật… chăm sóc diễn viên rất chu đáo. Mỗi ngày bước vào phim trường, tôi có cảm giác như mình đang đi về nhà vậy. Với một diễn viên, đó là điều rất quý.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.