(Ảnh: AP)
Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên Dolly Parton - người sở hữu hào quang rực rỡ trong làng nhạc đồng quê cũng như danh tiếng lẫy lừng ở dòng nhạc pop và sự nghiệp thành công song song trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình của Mỹ - đã qua đời vào ngày 25 tháng 8 (giờ địa phương). Bà hưởng thọ 80 tuổi.
Thông báo về sự ra đi của Dolly Parton được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của bà, kèm theo video từ người cháu trai Bryan Seaver thay mặt gia đình Parton. Theo cáo phó chính thức từ gia đình: "Một cuộc đời lấp lánh như những viên đá quý, đủ rực rỡ để cả thế giới chiêm ngưỡng, Dolly sẽ mãi là nguồn cảm hứng không chỉ qua những bản nhạc vượt thời gian và kho tàng ca khúc đồ sộ, mà còn nhờ sự dí dỏm, ấm áp và lòng tốt đã khiến tất cả chúng ta cảm thấy như người một nhà. Di sản mà Dolly Parton để lại là tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự kiên cường".
"Với sự nghiệp kéo dài bảy thập kỷ, bà đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ bằng âm nhạc cùng cam kết bền bỉ trong việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Những ca khúc của bà sẽ tiếp tục chạm đến trái tim khán giả ở mọi lứa tuổi, và các hoạt động thiện nguyện của bà sẽ để lại dấu ấn lâu dài".
Vào giữa tháng 8, Dolly Parton cho biết mình không thể tham dự một sự kiện tại Dollywood do bị mất nước và chóng mặt. Bà viết vào thời điểm đó: "Bác sĩ tại Nashville đã buộc tôi phải tạm dừng lịch trình với lời nhắn: "Tuần này bà không được đi đâu cả"".
Vấn đề sức khỏe của Parton từng trở thành tâm điểm chú ý vào mùa thu năm 2025, khi bà thông báo không thể thực hiện chuỗi 6 buổi diễn tại Caesars Palace (Las Vegas) vào tháng 12 - sự kiện vốn được kỳ vọng là màn tái xuất sân khấu đầy mong đợi của bà.
"Như nhiều người đã biết, tôi đang đối mặt với một số vấn đề sức khỏe và các bác sĩ yêu cầu tôi phải thực hiện vài thủ thuật y tế" - bà viết vào thời điểm đó - "Như tôi vẫn hay đùa với họ, chắc đã đến lúc tôi phải đi "bảo dưỡng" sau chặng đường dài 100.000 dặm rồi - dù đây không phải là chuyến ghé thăm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thường thấy đâu nhé! Nhưng nghiêm túc mà nói, với tình hình hiện tại, tôi sẽ không thể tập luyện và dàn dựng được một chương trình đúng như ý muốn để gửi tới các bạn - một chương trình mà các bạn xứng đáng được thưởng thức. Các bạn đã bỏ ra khoản tiền không nhỏ để xem tôi biểu diễn, và tôi muốn mang đến cho các bạn màn trình diễn tuyệt vời nhất".
Sự kiện công chúng nổi bật nhất của Parton trong những năm gần đây là việc bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll (Rock & Roll Hall of Fame) vào năm 2022. Ban đầu, khi tên mình xuất hiện trong danh sách đề cử năm đó, bà đã từ chối vinh dự này vì cho rằng mình không phải là một nghệ sĩ nhạc rock đích thực. Tuy nhiên, bà đã thay đổi ý định trước sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Sau đó, vào năm 2023, Parton phát hành album "Rockstar" – tác phẩm mà sau này được xác định là album cuối cùng trong sự nghiệp của bà.Trong album đó, bà song ca cùng nhiều ngôi sao hàng đầu và chính thức đón nhận danh xưng nghệ sĩ nhạc rock mà trước đây bà từng từ chối.
Với mái tóc giả cầu kỳ, ngoại hình đầy đặn quyến rũ cùng chất giọng nữ cao (soprano) tuyệt mỹ và giàu độ rung (vibrato), Parton - một nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng - đã nối tiếp thành công vang dội từ giai đoạn đầu sự nghiệp (khi hợp tác cùng ca sĩ Porter Wagoner) bằng một loạt các bản hit solo đình đám.
Ca khúc nổi tiếng nhất của bà là "I Will Always Love You" - một bản ballad do bà viết sau khi chấm dứt hợp tác với Wagoner vào năm 1974. Bài hát này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê qua hai phiên bản khác nhau do chính Parton thể hiện vào năm 1974 và 1982. Đến năm 1992, bản thể hiện đầy ấn tượng của Whitney Houston - nằm trong nhạc phim *The Bodyguard* - đã lập kỷ lục khi trụ vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop Mỹ suốt 14 tuần và bán được 4 triệu bản.
Bình luận (0)