Em Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng thầy giáo Nguyễn Hải Dương, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong một buổi ôn luyện. Ảnh: Báo GD&TĐ
Từ những thắc mắc rất đỗi giản dị về các hiện tượng tự nhiên, Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), đã nuôi dưỡng niềm đam mê với Vật lý để rồi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2026, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vào nhóm 7 quốc gia có thành tích cao nhất.
Hành trình bắt đầu từ niềm tò mò
Tại Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 tổ chức ở Colombia, Bích Ngọc là một trong bốn học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam lập dấu mốc ấn tượng nhất từ trước đến nay tại đấu trường trí tuệ danh giá.
Chia sẻ sau cuộc thi, Ngọc cho biết em vẫn còn nguyên cảm giác bất ngờ và xúc động khi biết mình giành Huy chương Vàng.
"Đó không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và đất nước."
Ít ai biết rằng, niềm yêu thích Vật lý của nữ sinh bắt nguồn từ những câu hỏi rất đời thường như "vì sao trời mưa", "vì sao vật rơi", "vì sao cầu vồng xuất hiện"... Khi được học Vật lý ở bậc THCS, em nhận ra môn học này có thể lý giải những hiện tượng ấy bằng các quy luật khoa học chặt chẽ.
Bền bỉ chinh phục từng nấc thang
Là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Bích Ngọc liên tục khẳng định năng lực qua hàng loạt kỳ thi học sinh giỏi.
Năm lớp 10 và lớp 11, em đều giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời đoạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Nhì quốc gia môn Vật lý.
Đến lớp 12, Ngọc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á (APhO 2026) trước khi bước lên bục cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế.
Theo Ngọc, Vật lý không phải môn học có thể ghi nhớ máy móc mà đòi hỏi tư duy và sự kiên trì. Ngoài kiến thức trên lớp, em thường xuyên đọc thêm tài liệu nước ngoài để mở rộng hiểu biết và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.
Ba năm sống xa nhà để theo đuổi ước mơ
Để theo học trường chuyên cách nhà gần 40 km, Bích Ngọc phải sống tại ký túc xá từ năm lớp 10. Những đợt ôn luyện đội tuyển quốc gia kéo dài khiến nhiều tuần liền em mới có dịp trở về nhà.
Nữ sinh cho biết, điều giúp em vượt qua áp lực không phải những kỳ vọng về thành tích mà chính là sự động viên của gia đình.
"Mỗi lần gọi điện, bố mẹ không hỏi em học được bao nhiêu mà chỉ kể chuyện trong nhà để em thấy nhẹ lòng hơn", Ngọc chia sẻ.

Không chỉ xuất sắc dẫn đầu trong các cuộc thi, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Bích Ngọc còn luôn chủ động chia sẻ bí quyết học tập và hỗ trợ các bạn cùng tiến bộ. Ảnh: TTXVN
Sự tự lập cũng giúp em xây dựng kế hoạch học tập khoa học, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để luôn giữ tinh thần tốt nhất trước các kỳ thi.
"Điều đáng quý nhất là ý chí"
Theo thầy Nguyễn Hải Dương, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, điều khiến thầy ấn tượng nhất ở Bích Ngọc không chỉ là năng lực mà còn là tinh thần tự học và ý chí bền bỉ.
"Ngọc gặp bài khó không bao giờ bỏ cuộc mà luôn tìm cách giải quyết đến cùng. Em cũng rất sẵn sàng hỗ trợ bạn bè, chia sẻ kiến thức với các thành viên trong đội tuyển", thầy Dương nhận xét.
Theo Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành tích của Bích Ngọc là kết quả của quá trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu bài bản cùng sự đồng hành giữa nhà trường, gia đình và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình đối với giáo dục mũi nhọn.
Hướng tới nghiên cứu công nghệ tương lai
Sau khi tốt nghiệp THPT, Bích Ngọc dự định theo học ngành Điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội và cân nhắc cơ hội du học để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
Nữ sinh mong muốn sau này có thể tham gia nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các công nghệ chiến lược, đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam.
Từ những câu hỏi "vì sao" của tuổi thơ đến tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, hành trình của Nguyễn Thị Bích Ngọc không chỉ là câu chuyện về tài năng mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê, ý chí tự học và khát vọng chinh phục tri thức.
Bình luận (0)